Cô gái đi taxi lên cầu... tự tử

11:05 | 06/12/2015

3,253 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Taxi đang chạy, cô gái nói tài xế cho dừng ở giữa cầu rồi gieo mình xuống sông tự vẫn.

Khoảng 1h30 sáng ngày 6/12, tại khu vực cầu Hòa Đông (TT. Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra một vụ nhảy sông tự vẫn.

co gai di taxi len cau de tu tu
Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung tại khu vực cô gái tự vẫn

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Quỳnh G. (SN 1990, trú thôn Trung An, TT. Ái Nghĩa). Sau khi thuê xe taxi chạy từ hướng Đà Nẵng đi đến giữa cầu Hòa Đông, G. nói tài xế taxi cho xe dừng lại rồi gieo mình xuống sông.

Quá hoảng hốt, tài xế taxi gọi điện thoại báo cáo lên cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, nạn nhân để lại một đôi dép.

co gai di taxi len cau de tu tu
Đôi dép nạn nhân để lại

Người nhà nạn nhân cho biết, cha của G. lúc trước cũng từng nhảy xuống khu vực này tự vẫn. Thời gian gần đây, G. không có biểu hiện gì chán nản, G. đang làm kế toán cho một công ty ở TP Đà Nẵng và đã ly hôn chồng được 3 năm nay.

Hiện, lực lượng chức năng cùng gia đình đang phối hợp tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân nói trên.

Trước đó ngày 8/11, tại khu vực cầu nói trên cũng đã xảy ra một vụ tự vẫn. Sau khi cãi vã với bạn trai, Phạm Thị Hương Th. (SN 1995, thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp) gieo mình xuống sông. Thấy Th. nhảy xuống Đặng Ngọc Q. (SN 1992, cùng trú tại xã Đại Hiệp) cũng nhảy xuống theo.

co gai di taxi len cau de tu tu

Chủ tịch HĐND xã treo cổ tự vẫn

Một người dân đi ngang qua nhà thờ tộc thì phát hiện Chủ tịch HĐND xã mình chết trong tư thế treo cổ trên một cành cây.

co gai di taxi len cau de tu tu

Tìm thấy hai thi thể trong vụ nhảy cầu Hòa Đông

Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng ngày 10/11, thi thể của hai nạn nhân trong vụ nhảy cầu Hòa Đông đã được tìm thấy.

co gai di taxi len cau de tu tu

Để lại thư tuyệt mệnh, cặp tình nhân gieo mình xuống sông

Nhiều người dân gần khu vực cầu Hòa Đông cho biết, sau khi cãi vã, cô gái gieo mình xuống sông, ngay sau đó chàng trai nhảy theo cô gái và một lúc sau cả hai đều chìm xuống dòng nước chảy xiết.

Hoàng Kính