Chuyện thật như đùa: Làm giả hồ sơ để kiện... UBND quận

07:00 | 08/03/2014

1,196 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Năm 2000, người em làm hồ sơ mua bán giả nhằm chiếm đoạt nhà của anh ruột mua từ 10 năm trước. Khi bị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì gian dối, người em tiếp tục giả hồ sơ ủy quyền để kiện Ủy ban nhân dân (UBND) quận.

Ngày 13/3, Tòa án nhân dân TP HCM sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ khiếu kiện quyết định hành chính. Nguyên đơn là bà P.T.G. (tạm trú huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) kiện UBND quận 2 vì ra quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà trước đó.

Trước đó, ngày 20/9/2013, Tòa án nhân dân quận 2 xem xét toàn bộ hồ sơ, lời khai của người đại diện cho bà G. là ông Bùi Văn Tỵ (con trai bà G.) có nhiều mâu thuẫn về thời gian mua đất xây nhà, lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không chính xác, trái với thực tế nên Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân quận 2 đã tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà G.

Vì lòng tham, người em đã làm giả giấy tờ để hợp thức hóa miếng đất của anh ruột nhằm chiếm đoạt.

Lập hồ sơ giả để chiếm nhà

Năm 1990, ông Bùi Quang Đạt mua miếng đất của ông Võ Anh Tuấn tại (quận 2, TP HCM). Tháng 8/1992, ông Đạt xây nhà cấp 4 trên phần đất đã mua rồi đón mẹ là bà P.T.G. từ Nam Định vào nhập hộ khẩu ở tại phường 12, quận Phú Nhuận.

Đến năm 2000, ông Bùi Văn Tỵ (SN 1971, em ruột ông Đạt) cũng từ quê vào TP HCM, và được bảo lãnh cho tạm trú tại nhà ông Đạt.

Năm 2004, ông Tỵ tìm cách chiếm đoạt căn nhà trên của ông Đạt bằng thủ đoạn lập hồ sơ mua bán giả và nhờ vợ chồng ông Lê Thanh Thản, Lưu Lan Minh viết “giấy tái xác nhận”, quay ngược thời gian về ngày 28/9/2004, với nội dung đất do bà P.T. G. mua 60 triệu đồng từ năm 1990 và ông Tỵ… làm chứng! Tiếp đó. ông Thản và Tỵ lập 6 giấy nhận tiền cho tương ứng với số tiền 60 triệu đồng ghi trong “giấy tái xác nhận”.  

Sau khi có những tờ giấy trên, ngày 25/10/2004, ông Tỵ nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bà P.T.G. trong đơn ghi nhà xây năm 1990. Ngày 2/12/2004, ông Tỵ nộp tiếp đơn “xin xác nhận độc thân” cho mẹ mình là bà P.T.G. rồi được cảnh sát khu vực cùng ông Trương Tấn Kiệt, Phó chủ tịch UBND phường Thảo Điền xác nhận thay vì phải hướng dẫn đem đơn về quận Phú Nhuận, nơi bà G. đăng ký thường trú xác nhận.

Bỗng dưng… biết chữ!

Trong các tờ đơn đứng tên bà P.T.G. đều lăn tay, điểm chỉ vì mẹ ông Đạt không biết chữ. Thế nhưng vào ngày 30/3/2006, ông Trương Tấn Kiệt, Phó chủ tịch UBND phường Thảo Điền tiếp tục ký, đóng dấu xác nhận vào đơn “xin phép tồn tại công trình xây dựng” với nội dung: “Chữ ký bên của bà P.T.G”!

Từ những giấy tờ do ông Tỵ ngụy tạo nộp, ngày 31/3/2008, UBND quận 2 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà P.T.G. Ngay sau đó ông Tỵ đưa bà G. ra phòng Công chứng Nhà nước số 3 làm hợp đồng cho tặng căn nhà trên với nội dung bà G. cho ông Tỵ.

Khi làm thủ tục, ông Tỵ chỉ đưa giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu photocopy của bà G. và đơn xác nhận bà G. độc thân không phải nơi thường trú xác nhận. Cán bộ phòng công chứng nhà nước số 3 “nhiệt tình” tiếp tay bằng cách không cần bản chính đối chiếu và để nhân viên của phòng… làm chứng việc bà G. tặng nhà của ông Đạt cho ông Tỵ.  

Khi phát hiện bị em mình giả hồ sơ nhằm chiếm nhà, ông Đạt gửi đơn tố cáo đến Tòa án nhân dân quận 2, đồng thời làm đơn khiếu nại UBND phường Thảo Điền và gửi đơn ngăn chặn việc mua bán căn nhà trên đến các phòng công chứng tại TP HCM.

Khôi hài hơn nữa, trong “giấy tái xác nhận” do ông Thản và ông Tỵ ký thể hiện sau 14 năm bán đất, ông Thản… mới lấy tiền. Qua xác minh, phát hiện bà G. không phải chủ sở hữu hợp pháp vì cung cấp giấy tờ không chính xác nên ngày 16/2/2011, UBND quận 2 ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà P.T.G, đồng thời trả lại tài sản cho ông Đạt theo quy định pháp luật.

Tự lập thêm… UBND phường?

Sau khi bị UBND quận 2 thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng nghĩa với việc hợp đồng cho tặng nhà bị vô hiệu, ông Tỵ tiếp tục… giả tài liệu để khiếu kiện. Tối 24/3/2011, ông Tỵ tới UBND phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, TP Hà Nội) xin chứng thực vào đơn có nội dung bà P.T.G. ủy quyền cho ông Tỵ thay mặt khiếu nại quyết định thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sữ dụng đất của UBND quận 2.

Ngày 28/3/2011, trên lá đơn “xin xác nhận chữ ký” lại xuất hiện chứng thực của UBND phường Xuân Bình (quận 2, TP HCM). Thế nhưng, từ khi quận 2 được thành lập đến nay… không có phường Xuân Bình.

Sau khi xác định bà G. không phải chủ sở hữu hợp pháp căn nhà trên, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân quận 2 đã tuyên không chấp nhận đơn mang tên bà P.T.G. kiện UBND quận 2 với yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà UBND quận đã cấp trước đó.

H.Long