Chen chân mua hồ sơ vào lớp 1

10:57 | 13/05/2012

538 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau buổi đầu tiên đầy hỗn loạn ngày 12/5, trường THCS Thực nghiệm, Ba Đình, Hà Nội quyết định mở lại việc bán hồ sơ vào lớp 1 vào sáng 13/5 với an ninh được thắt chặt ngay từ buổi đêm hôm trước. Tuy vậy, việc giành giật 140 suất học vào ngôi trường đã từng đào tạo giáo sư Ngô Bảo Châu cũng diễn ra đầy căng thẳng và kịch tính.

4h sáng, hàng trăm phụ huynh đã có mặt tại cổng trường THCS Thực nghiệm để đợi giờ mở cửa bán hồ sơ. Số lượng phụ huynh có giảm so với ngày 12/5 vì nhiều người đã nản lòng và bỏ cuộc

Cảnh tượng không mấy đẹp trước cổng ngôi trường có tiếng của Thủ đô. Có người đã chờ cả đêm để có một chỗ ngồi ngay sát cổng trường

Hồ sơ để được xét tuyển vào trường gồm giấy khai sinh và bản sao giấy khai sinh cùng hộ khẩu thường trú tại Hà Nội. Ai cũng đã sẵn sàng cho thời điểm quan trọng lúc 6h sáng – giờ chính thức mở cửa bán hồ sơ

Sự ngán ngẩm, mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của một vị phụ huynh

6h sáng cũng là lúc lực lượng bảo vệ mở cổng cho phụ huynh vào lấy số thứ tự xếp hàng

Rút kinh nghiệm từ hôm trước, lần này lực lượng bảo vệ chỉ cho 5 người vào 1 lượt, tránh trường hợp các vị phụ huynh ồ ạt "húc” đổ cổng trường. Lực lượng công an phường được tăng cường tới khoảng 7 người

Lực lượng bảo vệ của trường dùng sức người gia cố cánh cổng yếu ớt trước sức ép của hàng trăm phụ huynh

2 cán bộ của trường Thực nghiệm đang làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và phát số thứ tự cho các phụ huynh. Chỉ khoảng 15 phút sau khi mở cổng, gần 200 phiếu mua hồ sơ đã được phát hết

Nhà trường đã nhận thu hết giấy khai sinh của các phụ huynh vẫn đang xếp hàng nhằm giải tỏa đám đông vẫn còn tới hàng trăm người trước cổng trường

Các phụ huynh sau khi nhận số thứ tự tiếp tục đợi chờ trong khuôn viên trường để nhận mua hồ sơ

Bảo Sơn