TP HCM: Hai CSGT “viết kiểm điểm” vì xô xát với dân

17:19 | 14/09/2011

343 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thượng tá Trần Thanh Trà, Phó trưởng phòng PC67, cho biết đã yêu cầu hai CSGT Nhân và Giang viết tường trình và kiểm điểm về việc không báo cáo vụ việc trên cho lãnh đạo. Bên cạnh đó đã giao cho lực lượng thanh tra của PC67 đến Công an địa phương làm rõ vụ việc.

Thiếu úy Trịnh Hồng Giang đè người đàn ông xuống đất lần thứ nhất (ảnh được cắt từ clip)

Trở lại vụ việc ngày 13/9, trên một số báo mạng có phát đoạn clip quay cảnh xô xát giữa một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi sọc, quần trắng, đội mũ bảo hiểm xanh đã chửi thề, xô đẩy với Thiếu úy CSGT.

Tiếp theo là sự khống chế của viên CSGT như: Bẻ tay, ngáng chân và vật người đàn ông ngã xuống yên xe (1 chiếc xe gắn máy đỗ gần đó) rồi ngã xuống đất… lần thứ nhất. Người đàn ông cố sức đứng được lên lại bị 2 vị CSGT tiếp tục mỗi người một bên khóa tay và viên Thiếu úy CSGT lại ngáng chân và vật người đàn xuống đất lần hai, đồng thời nói với đồng nghiệp là Trung tá CSGT còn lại gọi điện thoại về cho Công an địa phương đến hỗ trợ.

Theo tường trình của những người trong cuộc, vụ việc xảy ra lúc 14h45 ngày 4/9 trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc xã Bình Thắng, thị xã Dĩ An, Bình Dương.

CSGT trong clip là Thiếu úy Trịnh Hồng Giang thuộc đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt – PC67 Công an TP HCM). Thiếu úy Giang cho biết đang cùng Trung tá Đoàn Văn Nhân làm nhiệm vụ thì thấy một người đàn ông đi ngược chiều lại gần, vô cớ dùng những lời lẽ nhục mạ, chửi mắng và chỉ tay vào mặt, tấn công Thiếu úy Giang trong tình trạng mùi bia rượu nồng nặc.

Trước hành động thô bạo của người đàn ông trên, Thiếu úy Giang đã khống chế, khóa tay để ngăn chặn việc ông này tiếp tục tấn công, đồng thời báo Công an địa phương tới giải quyết.

Sau đó, vợ của người đàn ông đã tới xin lỗi và đưa ông này về nhà. Vì thấy ông này trong tình trạng say xỉn, lại có người thân bảo lãnh xin về nên Thiếu úy Giang đồng ý, không đưa về Công an địa phương xử lý như ý định ban đầu. Vụ việc cũng không được báo cáo lên lãnh đạo.

Người bị khống chế trong video clip là ông Nguyễn Quang Thanh (ngụ Q.9, TP HCM).

Theo tường trình của ông Thanh, trước khi vụ việc xảy ra, ông chở vợ con đi xe máy trên đường thì bị một CSGT dùng gậy đập vào tay. Ông đã dừng xe cách nơi bị đập vào tay khoảng 150m, bỏ vợ con lại và tới chỗ CSGT. Do nhầm lẫn, tưởng Thiếu úy Giang là người dùng gậy đánh mình nên ông đã có hành động xô xát với Thiếu úy Giang. Sau đó, vợ ông Thanh có trở lại, xác định Thiếu úy Giang không phải là người đánh vào tay ông Thanh, ông và gia đình đã xin lỗi Thiếu úy Giang.

Lúc xảy ra sự việc có rất nhiều người dân xung quanh chứng kiến nhưng không ai dám can thiệp vì sợ… CSGT đang làm nhiệm vụ

Dư luận trên mạng cho rằng hành xử của viên CSGT như vậy là chưa đúng mực, có cần phải vật và đè “người đàn ông” xuống đất đến hai lần như vậy hay không? Vì nhìn chung toàn cảnh người đàn ông đó chỉ có một mình… thì 2 CSGT có cần phải “khống chế” mạnh tay như clip đã quay không? Một số ý kiến còn cho rằng đó là hành động "hành hung” người dân.

Hình ảnh trên clip trái ngược lại với hình ảnh và tin tức về một chiến sỹ trẻ Thượng sỹ Lương Khánh Việt 23 tuổi (Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT CA TP HCM) đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ truy quét “quái xế” trên đường phố Sài Gòn.

Nguyễn Đức