Ngôi nhà của những trái tim nhân ái
Và mới đây, sau khi biết được câu chuyện bất hạnh của cháu Trần Danh Tùng - bệnh nhân hiếm hoi trên thế giới bị mắc hội chứng Apert (tỉ lệ mắc bệnh khoảng 1/160.000 trẻ), hơn 1 tỉ đồng đã được tập thể cán bộ, nhân viên NH Oceanbank quyên góp giúp cháu thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên trong phác đồ điều trị của mình. Tại buổi trao số tiền tài trợ trên, bà Nguyễn Minh Thu - Tổng giám đốc NH Oceanbank chia sẻ: “Oceabank tài trợ với số tiền lớn cho ca phẫu thuật tại Hàn Quốc cho cháu Tùng là một trong số các hoạt động từ thiện có ý nghĩa đã được Ban lãnh đạo ngân hàng chỉ đạo thực hiện và được tập thể cán bộ, nhân viên của NH hưởng ứng rất nhiệt tình”.
Từ câu chuyện bi thương của một người mẹ...
Từ hôm nghe một cán bộ Phòng Truyền thông của NH Oceanbank kể về hoàn cảnh của cháu Tùng, tôi cứ trăn trở suy nghĩ mãi không biết giờ cháu ra sao? Cháu đang phải chống trọi với bệnh tật như thế nào? Những dòng tâm sự chan đầy nước mắt trong lá thư “Chiến thắng số phận con nhé” mà chị Nguyễn Thị Lương - mẹ của cháu Tùng gửi tới các cơ quan báo chí với hy vọng nhận được chia sẻ, giúp đỡ của xã hội giờ ra sao… cứ ám ảnh tôi mãi.
Và rồi, một ngày đầu đông, giữa tiết trời se lạnh của Hà Nội, tại trụ sở của NH Oceanbank, tranh thủ lúc buổi trao số tiền tài trợ hơn 1 tỉ đồng cho ca phẫu thuật đầu tiên của cháu Tùng chưa diễn ra, tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với gia đình chị và được nghe câu chuyện cuộc đời đầy ai oán, bi thương cũng như sự bất hạnh của cháu Tùng. Chị kể:
“Tôi sinh năm 1980, quê ở Lâm Thao, Phú Thọ, là nhân viên của Công ty Vận tải Tấn Đạt. Chồng tôi là nhân viên của một công ty xây lắp ở Hà Nội. Chúng kết hôn từ lâu và cũng đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Kể từ khi biết mình mang thai cháu thứ hai, vợ chồng tôi mừng lắm. Anh em bạn bè thi nhau gọi điện chúc mừng, tôi thấy mình là người mẹ may mắn và hạnh phúc nhất trên đời.
Bà Nguyễn Minh Thu, Tổng giám đốc Ngân hàng Oceanbank trao tiền tài trợ cho gia đình cháu Trần Danh Tùng
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau chờ đến ngày con chào đời để được gặp con, những tưởng niềm vui sẽ vỡ oà khi có thêm một cậu con trai kháu khỉnh. Niềm vui được làm mẹ khi nghe tiếng khóc chào đời của con chưa được bao lâu thì những lo lắng về sự bất thường của con lại nhen lên trong lòng khi nghe bác sĩ nói với mấy cô y tá đưa con đi chụp ảnh, rồi tiếp đó là ba ngày đằng đẵng tôi vẫn không được gặp con. Linh cảm của người mẹ như mách bảo có chuyện không hay đến với con mình nhưng gia đình tôi vẫn giấu, vẫn không muốn tôi biết rằng đứa bé mà tôi mới sinh ra bị mắc một căn bệnh lạ, một căn bệnh quái ác!
Chỉ đến khi vết mổ của tôi đã khá hơn, chồng tôi bắt đầu hé lộ từng chút bệnh tật của con. Lúc đó tôi chỉ nghĩ con bị vàng da hoặc sinh non nên phải thở oxy chưa thể ra ngoài được, hay cùng lắm là bị bệnh tim bởi suốt thời gian mang thai, tôi rất cẩn thận, đến định kỳ là đi siêu âm ở hầu hết các bệnh viện lớn nhưng bao lần khám và siêu âm, không bác sĩ nào phát hiện sự bất thường của thai nhi. Vậy nên lần đầu tiên nhìn thấy con, mắt tôi hoa lên, tai ù đi, chân tay run rẩy và không thể tin con mình lại bị dị tật như vậy.
Một tháng sau khi sinh, vợ chồng tôi đưa bé tới Bệnh viện Nhi trung ương và bác sĩ kết luận con tôi bị hội chứng Apert. Nỗi đau như nhân lên gấp bội khi nghe bác sĩ nói: “Chữa khỏi bệnh này thì phải mất cả một quá trình dài với số tiền khổng lồ”. Tôi oà khóc: Mẹ sẽ phải làm gì để con được trở lại bình thường như bao đứa trẻ khác?
Ôm cậu con trai bé nhỏ trong lòng biết bao lần tôi dằn vặt sao ông trời bất công như vậy, sao số phận nghiệt ngã lại giáng xuống gia đình tôi? Càng nhìn con, tim tôi càng quặn thắt nhưng tôi không cho phép mình gục ngã. Gần một năm qua, điều tốt nhất mà tôi có thể làm cho con là ở bên con thật nhiều.
Chăm một đứa trẻ bình thường đã vất vả huống gì chăm một đứa trẻ bị bệnh. Vì đường thở của cháu rất hẹp, chỉ có thể nằm nghiêng, nhiều khi đang ngủ lại khóc thét nên lúc nào ở nhà là 2 vợ chồng lại thay phiên bế con ngủ. Tay cháu bị dị tật nặng, luôn sưng tấy, chảy mủ thường xuyên phải dùng thuốc chống nhiễm trùng.
Tôi biết, lúc này mình phải can đảm để đương đầu với số phận, các con cần tôi và bằng mọi cách tôi phải chạy chữa cho con dù tôi chưa biết sẽ phải bắt đầu như thế nào. Chị Lương chia sẻ.
Nhưng tôi không mất hy vọng nên bế con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, lao vào tìm hiểu chứng bệnh quái ác và cách chữa trị gần như tuyệt vọng. Hội chứng Apert là căn bệnh rất hiếm gặp, tỉ lệ mắc bệnh rất thấp, khoảng 1/160000 đứa trẻ được sinh ra. Và theo ý kiến của các chuyên gia y tế hàng đầu trong nước thì hiện nay, trên thế giới chỉ có 2 quốc gia là Hàn Quốc và Australia mới chữa trị được căn bệnh này. Hội chứng này thực chất là quá trình lão hóa sớm của xương và nó sẽ kéo theo các dị tật khác như lồi mắt, dính liền ngón tay, chân, bệnh phổi gây khó thở, dạ dày... Cách duy nhất để chữa được căn bệnh này là phẫu thuật nhiều lần, phẫu thuật cho đến lúc trưởng thành. Nếu qua một tuổi mà không chữa trị thì trẻ sẽ mất dần nhận thức.
Thương con, tôi muốn con được chữa bệnh lắm nhưng lực bất tòng tâm. Lần gặp diễn viên Quốc Tuấn để hỏi về cách chữa bệnh cho con (con anh cũng bị mắc bệnh này), tôi càng xót xa hơn khi nghe anh nói: Mẹ muốn cứu con thì phải bán nhà may ra mới có tiền để chữa. Tôi là nhân viên văn phòng với thu nhập 3,5 triệu đồng/tháng, anh là công nhân xây lắp lương cũng phập phù. Thu nhập ấy với một cặp vợ chồng ngoại tỉnh, phải thuê nhà và nuôi 2 con nhỏ đã khá chật vật nói chi đến tiền chữa bệnh cho con.
Nếu số tiền chữa trị chỉ vài chục triệu đồng thì vợ chồng tôi có thể xoay sở được nhưng với số tiền phẫu thuật đợt 1 hơn 1 tỉ đồng quả thực là điều tôi không thể. Nhưng không vì thế mà gia đình tôi hết hy vọng. Tôi thường xuyên đọc báo và thấy rất nhiều hoàn cảnh khó khăn nhưng họ nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm và tôi bắt đầu hy vọng sẽ có rất nhiều tấm lòng nhân ái sẽ giúp đỡ con mình”.
Câu chuyện của chúng tôi tạm gác lại tại đây vì đã đến giờ lãnh đạo NH Oceanbank trao số tiền tài trợ hơn 1 tỉ đồng cho cháu.
Đến những trái tim nhân ái Oceanbank
Ngày 15/11/2012 với nhiều người có thể chẳng có gì đáng nhớ nhưng với gia đình cháu Tùng thì lại là ngày đặc biệt, ngày hy vọng sống của cháu được thắp lên. Câu chuyện xúc động của chị đã rung động những trái tim nhân ái ở NH Oceanbank.
Đại diện NH Oceanbank cho biết: Ngày 25/9/2012, sau khi nắm được thông tin trên, đại diện Ngân hàng Oceanbank đã có cuộc gặp gỡ với gia đình cháu Trần Danh Tùng để tìm hiểu thông tin và hoàn cảnh gia đình. Sau đó, NH Oceanbank đã trao đổi với Bệnh viện Younsei Severence (Seoul, Hàn Quốc) để tìm hiểu về hội chứng Apert và khả năng phẫu thuật thành công cho cháu Tùng. Một phác đồ điều trị đã được Bệnh viện Younsei đưa ra với tỉ lệ thành công rất cao. Và đến ngày 2/10/2012, lãnh đạo NH Oceanbank đã ký quyết định tài trợ 834,4 triệu đồng (tương đương 40.000USD) từ quỹ phúc lợi của ngân hàng cho ca phẫu thuật hộp sọ - ca phẫu thuật đầu tiên trong phác đồ điều trị - cho cháu Tùng.
Hy vọng sống của cháu Trần Danh Tùng đã được thắp sáng
Ngoài ra, cùng với việc tài trợ của NH, Công đoàn Oceanbank đã tổ chức đợt phát động quyên góp nhằm vận động các cán bộ, nhân viên trong NH quyên góp ủng hộ cháu Tùng với tổng số tiền là 32 triệu đồng. Trước đó, một thành viên trong Ban lãnh đạo NH cũng đã ủng hộ cho gia đình cháu trên 200 triệu đồng từ số tiền tiết kiệm của mình.
Thế là bao đêm chị ôm con thầm khóc, bao đêm chị dằn vặt trong đau xót và cũng là bao đêm chị chờ đợi, hy vọng sẽ có một phép mầu nhiệm cứu sống con chị cũng đã đến. Số tiền tài trợ hơn 1 tỉ đồng phục cho ca phẫu thuật đầu tiền của cháu Tùng - điều mà gia đình chị không dám mơ tới đã trở thành hiện thực.
Có mặt tại buổi trao số tiền tài trợ trên cho gia đình cháu Trần Danh Tùng, bà Nguyễn Minh Thu chia sẻ: Thông qua các phương tiện truyền thông, chúng tôi hiểu và khâm phục nghị lực của gia đình cháu. Cha mẹ cháu Tùng tuy rất khó khăn nhưng họ chưa bao giờ đầu hàng. Họ đã cùng con vượt lên nỗi đau và đầy ý chí quyết tâm chữa bệnh cho con.
“Oceabank tài trợ với số tiền lớn cho ca phẫu thuật tại Hàn Quốc cho cháu Trần Danh Tùng là một trong số các hoạt động từ thiệt có ý nghĩa đã được Ban lãnh đạo Ngân hàng chỉ đạo thực hiện và tập thể cán bộ, nhân viên của Ngân hàng hưởng ứng rất nhiệt tình. Oceanbank tin tưởng số tiền tài trợ này sẽ là món quà ý nghĩa mang lại cơ hội được sống khỏe, trưởng thành và được học tập của cháu như mọi trẻ em khác”, bà Nguyễn Minh Thu nói.
Thay mặt ban lãnh đạo Ngân hàng Oceanbank cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên của ngân hàng, bà Nguyễn Minh Thu đã gửi tới cháu Trần Danh Tùng cùng gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất và hy vọng ca phẫu thuật sẽ được tiến hành trong thời gian tới sẽ thành công tốt đẹp.
Trước tấm lòng cao đẹp của cán bộ, công nhân viên Ngân hàng Oceanbank và những lời chia sẻ hết sức chân thành của bà Nguyễn Minh Thu, trong tiếng nấc nghẹn ngào và xúc động, bố mẹ cháu Tùng đã gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ, công nhân viên NH Oceanbank.
“Tôi không biết sẽ phải xoay sở thế nào nếu không có sự giúp đỡ của Ngân hàng Oceanbank cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên của ngân hàng. Cảm ơn! Cảm ơn sự giúp đỡ quý báu này!”, chị Lương xúc động nói.
Theo đại diện của NH Oceanbank cho biết thì toàn bộ số tiền trên đã được chuyển sang cho phía Hàn Quốc và lịch phẫu thuật cho cháu cũng đã được sắp. Tuy nhiên, cuộc chiến với bệnh tật của cháu Tùng mới chỉ là bắt đầu vì sau cuộc phẫu thuật này, cháu sẽ phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật khác. Tổng số tiền cho 2 cuộc phẫu thuật này vào khoảng 70.000USD, đây là một số tiền rất lớn đối với gia đình cháu và nếu không có sự giúp đỡ từ xã hội thì chắc chắn những ca phẫu thuật này sẽ khó được triển khai.
Thay lời kết
Ít ngày sau lần gặp gỡ đầy xúc động đó, tôi tìm đến phòng trọ của gia đình chị. Một căn phòng chỉ rộng chừng 10m2 cộng với 1 gác xép nằm trong con ngõ nhỏ bên hồ Phương Liệt. Đồ đạc trong phòng cũng chẳng có gì quý giá ngoài một chiếc tivi và một cái máy giặt cũ kỹ - những vật dụng mà anh chị được tặng trong ngày cưới.
Cháu Tùng vẫn đùa nghịch như bao đứa trẻ khác, chỉ có điều căn bệnh quái ác đã khiến nhiều bộ phận trên cơ thể cháu biến dạng. Chị bảo: Hiện cháu chưa có biểu hiện gì khác lạ nhưng nếu không được phẫu thuật mở hộp sọ cho não phát triển thì sẽ gây ra hiện tượng bất thường về tư duy, trí óc chậm phát triển,...
Trong căn phòng nhỏ đó, bế trên tay đứa con thơ bất hạnh, chị lại một lần nữa kể lại cho tôi câu chuyện bi thương của mình. Chỉ có điều, không giống như lần gặp trước đó, ánh mắt của chị giờ đã không còn buồn, nét tươi vui cũng hiện rõ trên khuôn mặt chị. Chị đang vui, đang hạnh phúc vì hy vọng sống của đứa con bé bỏng mà chị đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày đã được thắp lên bởi những trái tim nhân ái đến từ Ngân hàng Oceanbank.
Được biết, từ nhiều năm nay, công tác an sinh xã hội luôn được tập thể, ban lãnh đạo NH Oceanbank xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là hoạt động xuyên suốt trong các năm. Việc tài trợ cho gia đình cháu Tùng chỉ là một trong rất, rất nhiều nghĩa cử cao đẹp, giàu lòng nhân ái, đậm chất nhân văn mà tập thể cán bộ, nhân viên NH Oceanbank đã thực hiện.
Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, từ nguồn kinh phí phục vụ công tác an sinh xã hội và từ sự đóng góp của cán bộ, nhân viên, Ngân hàng Oceanbank đã giành ra số tiền gần 7 tỉ đồng cho các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa,… Đáng chú ý trong đó có thể kể tới việc: Tài trợ công trình tưởng niệm Thanh niên xung phong Truông Bồn, Nghệ An số tiền 3 tỉ đồng; Tài trợ kinh phí Quỹ Viêm gan B, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội số tiền 600 triệu đồng; tài trợ cho bệnh nhân mắc bệnh hiếm Apert – Trần Danh Tùng số tiền 1,066 tỉ đồng; Trao quà tết cho người nghèo thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bắc Giang số tiền 300 triệu đồng… Trước đó, với truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, trong năm 2011, NH Oceanbank cũng giành ra số tiền hơn 9 tỉ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội.
Một điểm đáng chú ý là hiện các công trình do NH Oceanbank tài trợ vẫn đang phát huy những ý nghĩa cao đẹp vốn có của nó như: Đồng tài trợ xây Trường tiểu học tại Ý Yên – Nam Định năm 2011 với số tiền 1 tỉ đồng; Đồng tài trợ kinh phí xây Trạm Y tế xã Hoa Lộc – Thanh Hóa năm 2011 với số tiền 900 triệu đồng; Tài trợ xây dựng Trạm Y tế xã Quảng Vọng – Thanh Hóa năm 2011 với số tiền 2 tỉ đồng;…
Nói về những nghĩa cử cao đẹp trên, bà Nguyễn Minh Thu chia sẻ: “Tập thể cán bộ, nhân viên NH Oceanbank luôn ý thức cao nhất trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với cộng động, với xã hội. NH Oceanbank chính là ngôi nhà của những trái tim nhân ái. Chúng tôi luôn tự hào vì được góp một phần nhỏ bé của mình giúp đỡ cho những mảnh đời, những số phận bất hạnh trong xã hội”.
Mẹ chuẩn bị tinh thần phẫu thuật vì thai khá lớn, vào viện con đạp rất nhiều, mẹ đau đau lắm nhưng mẹ lại thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc vì mẹ sắp có thêm một thằng con trai nữa. Mẹ kêu bác sĩ phẫu thuật sớm cho mẹ nhưng chờ mãi mẹ mới được làm thủ tục để mổ sinh. Khi bác sĩ vừa đưa con ra khỏi bụng mẹ, lập tức con cất tiếng khóc đầu tiên, chao ôi tiếng khóc của con to lắm, khi đó mẹ hạnh phúc biết chừng nào và mẹ thấy mọi người nói đứa trẻ nào sinh ra mà khóc to thì rất khỏe mạnh. Mẹ từ từ bước vào phòng sơ sinh, trong phòng có khoảng 5, 6 đứa trẻ phần lớn chúng đều nằm trong lồng kính, trông đứa nào cũng đỏ hỏn non nớt thật tội nghiệp. Rồi mẹ được cô y tá dẫn đến bên đứa trẻ nằm tận cuối phòng và cô ấy nói đây chính là con của mẹ - một đứa trẻ đa dị tật chân tay mặt mũi không bình thường. Mắt mẹ hoa lên, tai mẹ ù đi chân tay run rẩy mẹ không tin đây là sự thật, mẹ cứ nghĩ đó chỉ là cơn ác mộng nhưng ác thay đó lại là sự thật, một sự thật tàn nhẫn đến phũ phàng, mẹ bị sốc sốc nặng… mẹ không thể tin con của mẹ lại bị căn bệnh quái ác như vậy! Những dòng tâm sự của chị Nguyễn Thị Lương gửi tới các cơ quan báo chí, truyền thông. |
Thanh Ngọc
..............................................................
Nhân đây, Báo Năng lượng Mới phát động ủng hộ cho cháu Trần Danh Tùng trong cuộc chiến với căn bệnh quái ác Apert. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:
Báo Năng lượng Mới - Tầng 4, toà nhà Viện Dầu khí, 173 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hoặc chị Nguyễn Thị Lương - Mẹ của cháu Trần Danh Tùng
Số điện thoại: 0983.379.489
Số tài khoản VNĐ: 350350 475909 000014
Số tài khoản USD: 350350 475909 000025
Ngân hàng Oceanbank, Chi nhánh Thăng Long.
-
Gặp lại cậu bé đa tài lồng tiếng cho chú cá Flounder phim Nàng Tiên Cá
-
Nghệ An: BIDV đồng hành cùng bà con nghèo các xã thuộc huyện Nghĩa Đàn dịp Xuân Giáp Thìn 2024
-
[PetroTimesTV] Petrovietnam trao hơn 2.700 phần quà cho người nghèo huyện Kim Động, Hưng Yên
-
Mang quà tết tới bà con Điện Biên và Lai Châu
-
Quy hoạch điện VIII điều chỉnh: Phát triển tối đa các nguồn điện từ năng lượng tái tạo
-
Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
-
Người lao động là "chiến sĩ tiên phong" trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo
-
Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông phối hợp xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện