Nhớ loa kèn tháng Tư

10:06 | 17/04/2012

1,484 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tháng Tư xôn xao nắng. Bất chợt thấy chộn rộn khi những xe chở hoa loa kèn đã tỏa đi khắp những con phố Hà Thành.

Mỗi tháng ở Hà Nội gắn với một loài hoa. Và gọi tháng Tư về, đó chính là hoa loa kèn.

Mùa loa kèn ngắn, thường rộ khoảng 3 tuần. Ai đó nhãng đi một chút là bỏ lỡ một mùa hoa….

Mải miết trong nhịp sống hối hả thường ngày, chợt thấy loa kèn, bỗng lòng như nhẹ tênh, miên man.

Loa kèn có nụ búp phơn phớt xanh, khi nở, xòe những cánh trắng đều nhau. Bông loa kèn như những chiếc loa nhỏ, ngân nga những giai điệu sâu lắng hay rủ rỉ những câu chuyện nhỏ.

Loài hoa tượng trưng cho sự trinh trắng, lòng chung thuỷ và cao thượng.

Lao xao trong gió tháng Tư, những nụ hoa loa kèn hé mở, như nhắc nhở, như gọi mời, như giận hờn vu vơ.

Hoa loa kèn có cành cao, bông to, màu trắng nhưng lại không quá phô trương, nổi bật, mà giản dị, thanh tao đến lạ kỳ.

Mỗi mùa hoa loa kèn đánh thức một miền ký ức trong veo.

Loài hoa ghi dấu ấn tháng Tư.

Mạnh Thắng

Ảnh