Giang hồ vác mã tấu, tuýp sắt… truy sát con nợ

10:32 | 29/08/2016

541 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau khi đòi không được tiền, hơn 20 giang hồ cầm hung khí xông vào quán nhậu của con nợ truy sát. Người dân xung quanh kinh hãi không dám lao vào can ngăn.

Ngày 29/8, Công an huyện Hóc Môn, TP HCM vẫn đang tiến hành truy xét nhóm đối tượng hơn 20 người cầm mã tấu, tuýp sắt, rìu xông vào quán nhậu truy sát con nợ sau khi không đòi được tiền trên địa bàn.

giang ho vac ma tau tuyp sat truy sat con no o sai gon
Nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 28/8, chị Thảo (chủ quán nhậu) cùng người phụ nữ trên đường Nguyễn Thị Sóc, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn đang dọn hàng ra để bán thì phát hiện hơn 20 giang hồ, xăm trổ đầy mình đi trên nhiều xe máy, mang theo hung khí đứng trước quán.

Lúc này, những người này chỉ tay vào quán yêu cầu chị Thảo gọi điện chồng mình là anh Nguyên phải trả nợ. Khi không đòi được nợ thì nhóm thanh niên này xông thẳng vào quán đập phá quán rồi lên xe tẩu thoát.

“Tôi thấy tụi nó đứng bên ngoài tay cầm hung khí, la hét, chỉ tay, bọn chúng vừa nói xong ‘hôm nay không trả nợ là không có đường sống’ rồi xông thẳng vào quán đập phá, tôi cùng người phụ nữ tháo chạy ra phía sau”, chị Thảo run run kể lại.

Mặc dù người dân đứng bên ngoài chứng kiến vụ việc nhưng nhóm đối tượng rất hung hăng nên không dám đến gần.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn có mặt, khám nghiệm hiện trường, thống kê sơ bộ thiệt hại đồng thời điều tra truy xét nhóm đối tượng gây ra vụ việc trên.​

Chị Thảo cho biết thêm, chị và anh Nguyên đã có 2 con nhỏ và mở quán nhậu để mưu sinh. Thời gian gần đây, anh Nguyên bị kẻ xấu dụ dỗ chơi đá gà trên mạng nên mới thiếu nợ hơn 1 tỷ. Mấy ngày nay, gia đình chạy vay mượn khắp nơi để gom tiền trả nợ, vì chưa đủ nên các đối tượng đến phá quán đòi tiền.

Tại hiện trường, mọi thứ trong quán đều bị đập vỡ, xáo trộn. Cơ quan chức năng còn thu giữ 1 chiếc búa rìu gãy cán bị các đối tượng vứt lại.

Hải Hòa