Vừa quen đã rủ nhau đi "ăn hàng"

10:43 | 16/01/2013

712 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Hai tên cướp vừa mới kết bạn đã rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường. Một tên bị tóm gon, tên còn lại trốn chạy bằng cách nhảy xuống kênh thì chết đuối.

Ngày 15/1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) vẫn đang làm rõ danh tính đối tượng cướp tài sản, nhảy xuống kênh và chết đuối.

Theo điều tra ban đầu, lúc 20h10 ngày 14/1, chị Phạm Thị Phương (ngụ Thủ Đức) bị 2 đối tượng đi xe máy giật túi xách tại trước số nhà 801/27 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh). Hoảng hốt, chị Phương hô hoán cầu cứu mọi người.

Ngay thời điểm đó, Đội bảo vệ trật tự khu phố cùng dân phòng đang đi tuần phát hiện liền đuổi theo. Hai tên cướp bỏ chạy qua nhiều con đường. Đến gần cầu Kinh (phường 26, quận Bình Thạnh), 2 tên cướp bị ngã và bỏ chạy bộ.

Đoạn cầu Kinh nơi tên cướp chưa xác định được danh tính nhảy xuống và chết đuối.

Vũ Văn Cường (SN 1989, ngụ tỉnh Hưng Yên) bị tóm gọn. Đối tượng còn lại liền chạy ra phía cầu Kinh rồi nhảy xuống dưới kênh. Bơi ra giữa dòng, tên cướp đuối sức và tìm cách bơi lại vào bờ thì hụt hơi rồi chìm giữa dòng nước.

Nhận được tin báo, Công an phường 26 có mặt và báo sự việc lên Đội cứu hộ cứu nạn (thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM) để nhờ hỗ trợ. Đến 21h30 cùng ngày, thi thể tên cướp chết đuối được Đội cứu hộ cứu nạn tìm thấy.

Tại cơ quan điều tra, tên Cường khai nhận hành vi cướp giật tài sản của chị Phương. Điều tra về thân thế của tên cướp chết đuối, Cường cho biết chỉ vừa mới quen và không rõ lai lịch đối tượng trên. Qua vài câu xã giao ban đầu, cả 2 tâm đầu ý hợp rồi rủ nhau đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Tuấn Anh