Vụ ném vợ xuống sông Đuống: Người chồng có tiền sử bệnh tâm thần

10:21 | 02/06/2013

553 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chồng nghiện rượu, bản thân bị tai biến mạch máu não dẫn đến liệt nửa người, bà Hiền đã nhiều lần đòi tìm đến cái chết nhưng không thành. Hành vi ném vợ xuống sông được người chồng lý giải là do vợ muốn thì ông giúp sức...

>> Chồng bế vợ bị bệnh tai biến mạch máu não ném xuống sông Đuống

Như Petrotimes đã đưa tin, khoảng 10h30 ngày 1/6, tại khu vực giữa Cầu Đuống (nối phường Giang Biên, quận Long Biên với thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), nhiều người đi đường bàng hoàng khi thấy một người đàn ông bế người phụ nữ ném xuống sông. Người phụ nữ bị ném xuống sông là bà Nguyễn Thị Hiền (50 tuổi), còn người ném bà xuống sông là ông Nguyễn Kim Đức (49 tuổi, ở tổ 1, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội) - chồng bà Hiền.

Ngay sau khi ném vợ xuống sông, ông Đức đã bị lực lượng công an bắt giữ để làm rõ về hành vi giết người. Tại cơ quan điều tra, ông Đức khai, khoảng 10h30 ngày 1/6, ông chở vợ sang Từ Sơn (Bắc Ninh) để châm cứu. Từ ngày vợ gặp tai biến, vợ ông Đức sinh ra chán nản nên hàng ngày hai vợ chồng thường xảy ra to tiếng với nhau.

Theo ông Đức, người vợ của ông đã nhiều lần uống thuốc diệt cỏ và cho tay vào ổ điện để tự vẫn nhưng được mọi người phát hiện kịp thời nên thoát chết. Trước đó vài ngày, sau một lần cãi nhau bà Hiền sang nhà mẹ đẻ cùng xóm tá túc. Sau đó, ông Đức cũng qua xin lỗi rồi tiếp tục hàng ngày đưa vợ đi châm cứu. Giải thích cho hành vi nhẫn tâm của mình, người chồng này cho rằng vì vợ muốn chết nên... giúp sức.

Ngôi nhà cấp 4, nơi vợ chồng ông Đức, bà Hiền cư trú.

Theo một cán bộ phường Giang Biên, ông Đức có tiền sử tâm thần. 10 năm trước ông này từng đi chữa trị. Cơ quan đã có quyết định cho nghỉ việc nhưng sau đó xem xét đến hoàn cảnh khó khăn nên lại tạo điều kiện để ông Đức làm việc.

Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc, chúng tôi tìm đến nơi cư trú của gia đình bà Hiền và ông Đức ở tổ 1 phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Theo một số hàng xóm của vợ chồng ông Đức, cách đây khoảng nửa năm, bà Hiền bị tai biến dẫn tới bị liệt hai chân. Sau thời gian chữa trị bằng cách châm cứu, bà Hiền đã có thể đi lại nhưng chưa thể được như người bình thường. Thời gian gần đây hai vợ chồng ông Đức và bà Hiền thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Có lần, bà Hiền uống thuốc ngủ tự tử nhưng may được người thân kịp thời đưa đi bệnh viện rửa ruột nên thoát chết.

“Ông Đức đang là công nhân nhà máy xe lửa Gia Lâm nhưng thường xuyên uống rượu và có biểu hiện thần kinh không ổn định nên mới có hành động như trên. Còn việc bà Hiền nhiều lần đòi chết là vì bệnh tật không thuyên giảm và chán cảnh chồng suốt ngày uống rượu” - một người ở tổ 1 phường Giang Biên cho hay.

Anh Nguyễn Đức Hà (53 tuổi, ở tổ 1, phường Giang Biên), hàng xóm sát vách nhà nạn nhân cho hay, ông Đức thường xuyên say rượu, chửi mắng vợ như cơm bữa. Tính tình vốn đã gàn dở, có men rượu vào thì càng không bình thường.

Nói về nạn nhân Hiền, anh Hà cho biết, trước khi đổ bệnh bà Hiền làm ruộng và buôn bán lặt vặt. Mới đây bị tai biến nên liệt một nửa người. ông Đức thường xuyên uống rượu, nhưng cũng chạy chữa, châm cứu cho vợ nhanh lành bệnh. Tuy nhiên, từ ngày đổ bệnh tính khí bà Hiền thay đổi, mỗi khi ông Đức chửi mắng, người phụ nữ này không chịu nhường nhịn mà buông lời thách thức chồng…

Thiên Minh