[Bộ ảnh] Bạn có thể đọc sách ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào
Jakub Pavlovsky năm nay 21 tuổi và rất thích đọc sách. Anh sinh ra ở Slovakia nhưng đã sống tại Cộng hòa Séc nhiều năm. Chỉ vài tháng trước, ý tưởng của dự án bắt đầu nhen nhóm khi anh nhận ra rằng mọi người không dành thời gian đọc sách nhiều như trước kia. Ngày nay, mọi người thích chơi và giải trí với các thiết bị công nghệ và mạng xã hội hơn là đọc một cuốn sách. Tất nhiên, vẫn còn người thích cảm giác được cầm cuốn sách trên tay, ngửi mùi giấy thơm của sách mới hay mùi thời gian của sách cũ, chìm đắm trong câu chữ và những câu chuyện thú vị. Thế nhưng, số đó ngày một ít đi.
Đó chính là lý do để dự án “Tiếng gọi của sách” ra đời. Nhân vật trong ảnh giữ nguyên một tư thế đọc sách trong khi khung cảnh liên tục thay đổi. Bởi nếu bạn yêu thích một cuốn sách thì dù xung quanh có thế nào, bạn cũng chẳng mảy may quan tâm bởi tâm trí bạn đang đi lạc trong câu chuyện mất rồi.
Hi vọng thông qua bộ ảnh này, bạn sẽ tìm được niềm hứng khởi mỗi khi cầm trên tay cuốn sách.
Một cuốn sách dù dở đến đâu ta cũng thu lượm được vài điều đặc biệt của nó. (Danh ngôn La Tinh)
Gặp được một quyển sách hay nên mua liền dù đọc được hay không đọc được, vì sớm muộn gì cũng cần đến nó. ( W.Churchill)
Lựa sách mà đọc cũng như lựa bạn mà chơi. Hãy coi chừng bạn giả. (Damiron)
Bạn hãy đọc sách đi! Và mong sao trong đời bạn sẽ không có ngày nào mà bạn không đọc dù chỉ một trang sách mới. (C.Pautốpxki)
Thích đọc sách tức là biết đánh đổi những giờ phút buồn tẻ không thể tránh được trong cuộc đời lấy những giờ phút lý thú. (Môngtexkiơ)
Đọc một cuốn sách xấu thì thà không đọc còn đỡ tệ hại hơn. (Biêlinxki)
Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay. (Gustavơ Lebon)
Sách vở đầy bốn vách / Có mấy cũng không vừa. (Nguyễn Du)
Những người đọc sách tuy chưa thành danh nhưng cũng đã có một tư cách cao thượng, những người làm điều thiện, tuy không mong báo đáp nhưng tự trong lòng khoan khoái. (Ngạn ngữ Trung Quốc)
Với một số người, sách giúp cho cuộc sống đầy đặn, với một số người khác, sách chỉ để chất đầy các giá sách mà thôi. (Gumilepxki)
Mộc Trà (Theo Boredpanda)