Phần tử IS bị thiêu sống vì bỏ Ramadi

14:45 | 14/01/2016

743 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Các phần tử thánh chiến đã bị xử tử bởi chính đồng bọn của mình vì đã tháo chạy khỏi vùng chiến sự ở Ramadi mà không dám tử vì đạo.

Theo Daily Mail, các phần tử của Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bị thiêu giữa quảng trường trung tâm của thành phố Mosul (Iraq) vì đã không bảo vệ thành phố Ramadi đến chết.

phan tu is bi thieu song vi bo ramadi
 Các phần tử IS trên xe bọc thép BMP-3 tại Mosul.

Lý do của việc các phần tử thánh chiến bị xử tử như vậy là vì chúng đã dám rời bỏ một vùng chiến sự và không chiến đấu với tinh thần “tử vì đạo”.

Một người Iraq sống ở Hoa Kỳ nhưng người vẫn giữ liên lạc với gia đình mình ở Iraq chia sẻ: “Chúng bị gộp thành một nhóm trong một vòng tròn, trước khi bị thiêu sống”.

Theo Michael Prégent, chuyên gia chống khủng bố và cựu cố vấn của Tướng David Petraeus tại Iraq: “Các hành động này không phải là một bất ngờ. Các nhóm khủng bố cũng đã hành động tương tự với đồng bọn của mình, những kẻ đã làm mất thành phố Tikrit hồi năm ngoái. Nhà nước Hồi giáo IS cực kỳ bị hoang tưởng. Ông lưu ý rằng chúng còn tử hình rất nhiều phụ nữ và trẻ em để đe dọa, nhưng kinh khủng nhất vẫn là xử tử các lãnh đạo”.

Trong thời gian vừa qua, lực lượng IS đang mất dần sự kiểm soát ở Iraq và còn bị thiệt hại đáng kể về người và phương tiện.

Kể từ khi các cuộc không kích của liên minh quốc tế được thực hiện, nhiều cơ sở của IS đã bị phá hủy, gần đây nhất là một kho bạc của chúng bị dính bom ở Mosul. Ước tính IS đã mất đến hàng triệu đô la.

Hai quả bom được thả xuống kho bạc này nặng 900 kg, phá hủy hầu hết công trình và giết hại 6 dân thường.

Các vụ đánh bom này là một phần trong chiến lược của Mỹ nhằm mục đích cắt đứt các nguồn lực tài chính của tổ chức IS, đặc biệt từ việc buôn dầu bẩn.

Tiến Đạt