Ôn lại "12 ngày đêm" hào hùng với những kỷ vật từ phế liệu chiến tranh

Một góc trưng bày trong triển lãm.
Với 52 hiện vật được trưng bày trong triển lãm nhằm gợi nhớ lại những chiến thắng hào hùng của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của thế kỷ XX. Bên cạnh đó, đây còn là những vật chứng cho 12 ngày đêm cuối năm 1972, khi đế quốc Mỹ đánh phá Thủ đô với siêu pháo đài bay B52, gây ra thiệt hại nặng nề cũng như bao mất mát đau thương cho những mạng người vô tội.

Bộ bàn ghế cùng chiếc điếu cày được làm từ vỏ máy bay B52.
Triển lãm chủ yếu trưng bày những hiện vật mà nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến – người nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái "Tác phẩm – Vì tình yêu Hà Nội”, đã tìm kiếm, sưu tập những kỷ vật về chiến tranh trong nhiều năm qua.

Vỏ phích được làm bằng xác may bay Mỹ.
Rất thú vị là tất cả các hiện vật đều được làm từ phế liệu chiến tranh, những quân trang, quân dụng đều được "chế tác” lại thành đồ sinh hoạt hằng ngày. Trong đó, có cả những đồ vật được làm bằng xác xe tăng của Pháp bị bắn cháy tại Điện Biên Phủ năm 1954. Và có thể thấy, hiện vật nhiều nhất vẫn là những đồ được làm trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Dép cao su làm từ lốp xe ô tô vận tải quân sự.

Chiếc thùng đựng thực phẩm của quân đội Mỹ được nhiều người bán giải khát dùng đựng đá thời kỳ bao cấp.

Hòm đạn pháo được người dân và sinh viên đại học dùng làm hòm đựng quần áo.
Những đồ vật quen thuộc với sinh hoạt người dân Việt Nam như bàn ghế, chiếc điếu cày, gạt tàn, đèn dầu, đôi dép, cho đến những vật trang trí thông thường như lọ cắm hoa, hay thậm chí cả nhạc cụ như chiếc đàn nhị,... tất cả đều được "biến hóa” đầy khéo léo từ vũ khí như ống pháo sáng, lựu đạn, hay xác máy bay...

Vũ khí cũng có thể được dùng làm vật liệu để chế tạo nhạc cụ, như chiếc đàn nhị này.

Thân đèn dầu được làm từ vỏ quả lựu đạn hạt na.

Lược làm từ xác máy bay B52.
Những phế liệu của chiến tranh qua bàn tay tài hoa của người Việt Nam đã trở thành những vật dụng có ích. Điều đó cũng thể hiện sự sáng tạo của người Việt. Nói như nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, những kỷ vật đấy là sự "hóa kiếp” của một thời kỳ. Khi mà toàn dân khắc phục mọi khó khăn trong cuộc sống không yên bình ngày ấy bằng chính những vũ khí hủy diệt. Nói cách khác, đó cũng chính là khát vọng hòa bình, niềm tin, sự lạc quan vào chiến thắng của một dân tộc.

Khẩu hiệu viết trên xác B52 bị bắn cháy rơi tháng 12/1972.

Khẩu hiệu này được viết trên mảnh tên lửa SAM 2.

Khách tham quan triển lãm ‘Tôi kể chuyện này’.
Trưng bày đến hết ngày 8/12 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài (Hà Nội), triển lãm cũng là một cách để người ta nhìn lại cái cũ, nhìn lại quá khứ để trân trọng hơn cuộc sống hòa bình ngày hôm nay.
Nguyễn Hoan
-
Triển lãm “Ngựa trong nghệ thuật tạo hình” chào Xuân Bính Ngọ
-
Amstro’s Gallery 2025: Aphelion - Hành trình dấn thân vào miền tri thức của khoa học vũ trụ
-
Trưng bày hơn 200 hình ảnh về TP Hồ Chí Minh qua tác phẩm điện ảnh
-
[VIDEO] Petrovietnam sẵn sàng cho Hội chợ Mùa Thu 2025
-
Khai mạc Triển lãm Máy móc, Thiết bị và Phụ liệu công nghiệp - OGAV 2025
- Tử vi tuần mới (9-15/3/2026): Tuổi Sửu sự nghiệp bứt phá, tuổi Ngọ cơ hội rộng mở
- Kênh TikTok “XIN LỖI - BIẾT ƠN”: Gieo mầm nhân văn trên mạng xã hội
- Tử vi tuần mới (2-8/3/2026): Tuổi Mùi xây dựng nền tảng, tuổi Thân thuận buồm xuôi gió
- Tử vi tuần mới (23/2-1/3/2026): Tuổi Tý tài chính tăng trưởng, tuổi Hợi tài lộc hanh thông
- Phiên chợ "ma mị" nhất xứ Kinh Bắc
- Tử vi tuần mới (16-22/2/2026): Tuổi Mão nắm bắt cơ hội, tuổi Mùi tràn đầy nhiệt huyết
- Tử vi tuần mới (9-15/2/2026): Tuổi Thân tài chính khả quan, tuổi Sửu vận trình rực rỡ
- Tử vi tuần mới (2-8/2/2026): Tuổi Tuất quý nhân soi đường, tuổi Dậu cơ hội thăng tiến




