Ngọc Trinh bức xúc vì bị vùi dập vụ “Nữ hoàng Bikini châu Á”

11:00 | 30/04/2015

3,442 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
"Nữ hoàng nội y" vừa có những chia sẻ khá bức xúc trên trang cá nhân khi bị cư dân mạng ném đá dữ dội vụ dàn dựng nhận giải “Nữ hoàng Bikini châu Á”.

>> Giải thưởng về bikini của Ngọc Trinh: Thật hay giả?!

Những ngày qua, tràn ngập trên các mạng xã hội là thông tin Ngọc Trinh bị tố dàn dựng cảnh nhận giải Nữ hoàng bikini châu Á rồi làm cúp nhái. Cách đây 2 ngày, ông bầu của Ngọc Trinh cũng đã lên tiếng minh oan cho gà cưng của mình với những lời lẽ khá mỉa mai. Tuy nhiên hiện những dòng chia sẻ này đã bị xóa đi.

Có lẽ do dư luận quá lớn, Ngọc Trinh đã có những chia sẻ chính thức trên trang cá nhân của mình, giải thích về việc cúp nhái, thảm đỏ…

 

“Bây giờ mở mạng lên là cứ thấy tin tức nói về mình, tràn ngập facebook, cảm thấy mệt luôn. Đúng là cái số thị phi mà, thêm cái sức mạnh của cư dân mạng nữa, quá khủng khiếp. Chẳng cần biết chứng thực đúng sai, cứ vậy là chia sẻ trên facebook của mình, cứ chửi bới lăng mạ cho đã cái miệng của mình. Các bạn cứ thử đặt các bạn vào vị trí của tôi đi xem thế nào?

Thứ nhất, các bạn nói cúp của tôi là cúp fake. Tôi đã nói là tôi không rảnh rỗi đến mức phải làm như vậy. Cho đến khi bằng chứng có clip quay chính thức đưa ra ngày tôi lên nhận giải thì các bạn nói tôi dàn dựng. Trời, dàn dựng để được cái gì chứ? Mỗi ngày ở shop lo việc kinh doanh là cũng chiếm gần hết thời gian rồi, đâu rảnh đến mức phải dọn dẹp mọi thứ sang một bên để qua Hàn Quốc làm mấy cái trò lố bịch như vậy.

Nghĩ cũng lạ, mình biết có nhiều bạn không thích mình vì nhiều lý do khác nhau, nhưng dù mình có không ưa ai hay gì thì cũng nên suy ngẫm việc nào đúng, việc nào sai, chứ không phải ghét là cứ phải dìm người khác xuống đáy vực cho bằng được.

Thứ 2, về chuyện thảm đỏ. Tấm hình các bạn thấy là ở phía cuối thảm đỏ, khi tôi đi trên đầu thảm đỏ xuống thì phóng viên nước bạn đã chụp xong rồi, mà bên ekip riêng của tôi thì không thể chen lên phía trên chụp được, nên tôi phải đi đến cuối thảm đỏ mới cho ekip của mình chụp được. Như các bạn thấy đó, tấm Linh Chi và mọi người phóng viên vẫn chụp chúng tôi như bình thường.

Người đẹp Việt bị truyền thông Hàn Quốc ngó lơ?

Mà tôi nói ví dụ nếu các phóng viên nước bạn không để ý đến chúng tôi thì đó cũng là điều hết sức bình thường, vì ngay cả chính người nước Việt Nam còn tự dìm nhau thì làm gì đến cửa người nước ngoài để ý đến mình? Chưa bước chân ra khỏi đất nước thì đã tự chết chìm trong bàn phím của các bạn rồi.

Thứ 3, bạn Thu ở Hàn Quốc. Lễ trao giải diễn ra trong 3 ngày 22,23,24. Bạn ấy nói bạn ấy cũng là người có mặt trong buổi lễ trao giải nhưng chỉ thấy tôi là người trao giải chứ ko thấy nhận giải. Đúng, chính xác, vì bạn ấy có mặt vào ngày 24, đó là ngày tôi trao giải, bạn ấy thấy như vậy là phải rồi. Còn hôm tôi nhận giải là ngày 23 kia mà. Tôi đã giải thích rất rõ ràng ngay cả trước khi bạn Thu lên tiếng nhưng hình như ko ai đọc hoặc có đọc cũng cố tình ko hiểu cho tôi”.

Hình ảnh Ngọc Trinh nhận giải cũng bị cho là dàn dựng

Xem ra trước luồng dư luận quá lớn, búp bê 9x cảm thấy mệt mỏi và lên tiếng khá yếu ớt, có chút gì đó bất lực trước luồng dư luận quá lớn.

Dù chính thức lên tiếng trên trang cá nhân nhưng xem ra những giải thích của người đẹp chưa thể làm hài lòng dư luận, bởi bằng chứng là clip nhận giải thì bị công chúng bóc mẽ nhiều điểm không hợp lý. Vậy là ban đầu “nữ hoàng nội y” hàng đầu của Việt Nam những tưởng sẽ có thêm một danh xưng mang tầm vóc châu Á nhưng có lẽ scandal đình đám này sẽ khiến Ngọc Trinh khó tỏa sáng như ông bầu và cô mừng tưởng.

Minh Anh (tổng hợp)