Hà Nội: Tìm kiếm 2 học sinh lớp 8 mất tích trên sông Hồng

13:42 | 25/04/2013

1,483 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Sau khi tan học, 7 em học sinh lớp 8 đã rủ nhau ra sông Hồng chơi. 5 em đã xuống sông tắm bị đuối nước, 3 người may mắn thoát chết, còn 2 em hiện vẫn chưa tìm thấy xác.

Khoảng 14h30 ngày 24/4, sau khi học xong, 7 em học sinh lớp 8, trường THCS Văn Khê A (xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã rủ nhau ra khu vực sông Hồng chơi.

Hàng trăm người dân và người nhà hai học sinh có mặt tại hiện trường chờ kết quả tìm kiếm của đội thợ lặn.

Khi ra tới sông, 5 em học sinh vẫn rủ nhau xuống tắm. Do không biết bơi nên cả 5 em đã bị đuối nước. 3 em may mắn bơi được vào bờ, thoát chết. Còn 2 em xấu số đã bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Hai học sinh xấu số được xác định là Nguyễn Văn Trọng và Nguyễn Văn Duy (học sinh lớp 8A, ở thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, Mê Linh).

Sau khi nhận được tin báo, gia đình hai em và chính quyền địa phương đã có mặt để phối hợp tìm kiếm. Người nhà 2 em đã thuê cả thợ lặn, tàu thuyền trên sông Hồng phối hợp tìm kiếm từ chiều qua tới sáng nay song vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Nhiều giờ không tìm được thi thể hai học sinh, gia đình còn mời cả thầy bói đến trợ giúp.

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Phó Trưởng Công an huyện Mê Linh cho hay: "Đến sáng nay, cả gia đình nạn nhân và cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể các em. Thợ lặn và bình ô-xy trợ giúp đã được huy động vào công tác tìm kiếm".

Theo một công an xã Văn Khê, cả 7 học sinh này đều không biết bơi, sáng hôm qua (24/4) sau khi thi xong môn thi đầu tiên của học kỳ II các em này đã rủ nhau ra sông chơi. Do gần đó có vườn chuối nên các em này đã lấy những cây chuối làm phao để tập bơi. Do sóng lớn nên chiếc phao bằng cây chuối bị đánh vỡ và cuốn 2 em ra giữa dòng sông. Hiện, công tác tìm kiếm vẫn đang được gấp rút tiến hành, song hy vọng rất mong manh bởi nước sông Hồng cuộn xiết.

Những chiếc thuyền tìm kiếm hai học sinh đuối nước.

Liên quan đến vụ việc này, bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Cục trưởng Cục Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em (Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội) nói: “Tôi rất chia sẻ nỗi đau mất mát này với gia đình các cháu”. 

Theo ông An, đây không phải là lần đầu tiên ở Mê Linh xảy ra việc học sinh chết đuối. Cục trưởng Cục Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em đã về Mê Linh trao đổi với chính quyền ở đó và đã có sự chỉ đạo theo ngành dọc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Cứ đến tháng 4 hàng năm, Cục bảo vệ chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đều có yêu cầu đến các tỉnh trao đổi công văn về vấn đề phòng chống tai nạn cho trẻ em.

Trường THCS Văn Khê A - trường học của 2 học sinh không may mắn.

Theo ông An, qua việc này, các bậc cha mẹ phải quan tâm sâu sát hơn đến các em để tránh xảy ra những vụ chết đuối thương tâm như thời gian vừa qua. Không những vậy, chính quyền địa phương cũng phải có trách nhiệm để phòng tránh những trường hợp tương tự. Cụ thể là với những nơi nguy hiểm cho trẻ em như khu vực sông nước thì phải có biển cảnh báo. 

“Bộ Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đã có những quyết định về cộng đồng an toàn nên chính quyền cần phải kết hợp với các ban ngành liên quan cải thiện môi trường an toàn cho các em. Nhất định phải rà soát lại những nơi vui chơi giải trí xem có đảm bảo an toàn hay không, nếu vi phạm thì phải xử lý nghiêm minh. Về vai trò của các đoàn thể, khi kỳ nghỉ hè đến thì nhà trường bàn giao về địa phương, các đoàn thể tiếp nhận và tổ chức vui chơi cho các em. Vận động phong trào dạy bơi, học bơi cho các trẻ em từ 7-14 tuổi và các kỹ năng cứu đuối” - ông An cho hay.

Petrotimes sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Tin, ảnh: Thiên Minh - Nguyễn Hoan