Một người đàn ông mang xăng đốt ga Vinh
Ga Vinh - nơi xảy ra vụ phóng hỏa
Khoảng 7h40 sáng nay (8/12), một người đàn ông phóng xe máy từ bên ngoài vào trong ga, mang theo một can xăng chạy đến phòng bán vé, ném xăng vào ô cửa phòng bán vé và bật lửa đốt. Sau khi phóng hỏa, người đàn ông này lên xe máy bỏ đi.
Sự việc diễn ra bất ngờ khiến các hành khách, nhân viên trong ga bỏ chạy tán loạn. Theo một số hành khách, ngọn lửa bốc lên cao khiến máy điều hòa trong ga bị hư hỏng. Ngọn lửa cũng lan vào một số máy móc, bàn ghế ở phòng bán vé. Theo thống kê, một số bàn, ghế, quạt ngắn gió, camera theo dõi bị hỏng. Hệ thống bán vé bị tê liệt. Nhưng rất may không có thương vong về người.
Theo ông Nguyễn Đình Thanh - Phó trưởng ga Vinh, khoảng 1h sau khi xảy ra sự cố hệ thống bán vé mới được khắc phục.
Kẻ mang xăng vào ga đã bị Công an TP Vinh bắt ngay sau đó. Người này tên là Hòa (trú tại khối 9, phường Quán Bàu, thành phố Vinh), thường ngày làm xe ôm tại cổng ga Vinh. Theo một số nguồn tin, đối tượng này có tiền sử về bệnh thần kinh, trước đó đã từng quấy phá ở phường.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
>> Xách dao đi trả thù và đốt nhà kẻ đánh cha mình
>> Rước họa vào thân vì mua xăng về đốt nhà trước ngày cưới
>> Giận con dâu, mua xăng đốt nhà
Xuân Hinh
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025