Rước họa vào thân vì mua xăng về đốt nhà trước ngày cưới

18:30 | 08/02/2014

7,155 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong lúc ngà ngà say rượu, hai cha con cãi nhau. Người con trai chỉ còn vài ngày nữa là cưới vợ đã đi mua xăng về đòi đốt nhà nhưng không may ngọn lửa bén vào người, gây bỏng nặng.

Nhà ngôi cấp bốn nghèo khổ của gia đình ông Chương

Mua xăng về đốt nhà trước ngày cưới

Từ trước Tết nguyên đán Giáp Ngọ đến nay, người dân sinh sống ở khối phố An Hà Nam nằm trên con đường An Hà – Quảng Phú của phường An Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam vẫn chưa hết bàn tàn xôn xao về vụ việc của ông Phạm Văn Chương (SN 1968) và con trai Phạm Văn Liếp (SN 1991). Trong lúc cãi nhau, Liếp đã xách bình đi mua bình xăng về đòi đốt nhà, không may ngọn lửa đã bùng cháy, bén vào người Liếp, bỏng nặng đến 60%.

Sự việc xảy ra vào ngày 20/12/2013 (âm lịch), buổi sáng cùng ngày gia đình nhà gái (vợ sắp cưới của Phạm Văn Liếp)  qua thăm nhà trai để chuẩn bị cho lễ cưới của Liếp và Phượng sẽ diễn ra vào ngày 26/12. Trong lúc tiếp đãi nhà gái, Liếp và cha mình là ông Chương có uống rượu say.

Đến khi nhà gái ra về, lúc này do quá chén nên cả 2 đều say.  Liếp đi ngủ còn ông Chương cầm 400.000 đồng chạy xe máy lên Tam Kỳ mua chiếc điện thoại nhưng sau đó ông quyết định không mua mà để tiền đem về cho Liếp mua sắm một vài thứ lặt vặt lo cho ngày cưới sắp tới.

Vào chiều ngày 20/12/2013, từ Tam Kỳ về đến nhà, lúc này Liếp vẫn còn đang nằm ngủ, ông Chương kêu Liếp dậy để cho 400.000 đồng, nhưng không hiểu sao sau đó giữa hai cha con ông Chương xảy ra lớn tiếng với nhau. Bà Nguyễn Thị Lạp, vợ ông Chương nói: “Chỉ vì vài lời cãi qua cãi lại giữa hai cha con ổng mà Liếp xách bình đi bộ xuống cây xăng gần nhà mua xăng về… rồi xảy ra sự việc đau lòng vừa rồi. Tội cho Liếp là ngày 26/12/2013 là tổ chức đám cưới cho hai vợ chồng nó…”.

Hình ảnh lễ đính hôn của Liếp và người vợ sắp cưới.

Lời ân hận của người cha khi thách đố con trai đốt nhà

Ngồi bên cạnh vợ, ông Chương đau đớn nói: “Bây giờ, sự việc đã xảy ra rồi nhà lại nghèo không biết kiếm đâu ra hàng trăm triệu đồng cứu chữa cho con trai đây…”. Nói xong, đôi mắt ông đỏ hoe.

Rồi ông bắt đầu kể lại sự việc xảy ra vào buổi chiều ngày 20/1 vừa qua: “Trong lúc tiếp đãi nhà gái, hai cha con có uống rượu. Sau đó, giữa hai cha con có xảy ra chuyện cãi cọ và trong lúc lớn tiếng có nói “mi ngon mua xăng về đốt nhà đi... không ngờ Liếp xách bình đi bộ xuống cây xăng gần nhà mua xăng, vừa về đến nhà bếp thì xảy ra sự việc đau lòng”.

Bà Nguyễn Thị Lạp đau đớn kể lại: “Lúc đó, tôi đang ngồi ngoài quán để bán đồ cho khách. Chồng tôi sau khi cãi với con trai cũng ra ngoài quán ngồi. Liếp vừa xách bình xăng vào nhà, vợ chồng tôi đang ngồi ngoài quán cách khoảng 10m nghe tiếng kêu la thất thanh và thấy Liếp chạy ra ngoài, trên người đầy lửa. Liếp gục xuống đất."

Ngồi bên cạnh vợ, ông Chương cứ nói đi nói lại “bây giờ không biết lấy tiền đâu ra để cứu chữa cho con trai duy nhất đây hỡi trời"

Ông Chương quệt nước mắt kể lại giây phút con trai của mình bị ngọn lửa xăng thiêu cháy kinh hoàng: “Vợ chồng tôi hoảng loạn và tôi chạy lại cởi chiếc áo ấm bộ đội trên người con trai ra không kịp vì ngọn lửa cháy lan rất nhanh. Nghĩ lại  tai họa này tôi cũng có lỗi là vì rượu mà có lời lẽ “thách đố” con. Hậu quả là con mình không biết sống chết thế nào nữa”.

Theo tìm hiểu, trước đây, Liếp là một thanh niên hay rượu chè, thường gây gổ với bố mẹ. Tuy nhiên, hơn một năm trở lại đây, Liếp xin vào làm công nhân may tại Cụm công nghiệp Trường Xuân nên tính tình thay đổi. Liếp quen với Phượng cũng là công nhân may và cả hai quyết định đi đến hôn nhân.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã tức tốc đưa Liếp vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu hơn một tiếng đồng hồ và tiếp tục chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Theo chẩn đoán của bệnh viện, Liếp bị bỏng nặng đến 60%, đến nay đã qua nhiều lần phẫu thuật và đã có thể nói chuyện.

 

Đ.P