Một ngày ở trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Thuận Thành
Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành đang chăm sóc, điều trị cho 96 thương binh nặng hạng 1/4 (tỉ lệ thương tật từ 81% trở lên)
Chủ yếu các thương bệnh binh ở đây đều bị thương ở cột sống liệt nửa người, phải di chuyển bằng xe lăn.
Phần lớn những người lính này đều bị thương khi mới ngoài 20 tuổi, nay đã ngoài 70 tuổi.
Niềm vui hàng ngày của họ là trò chuyện, tâm sự với đồng đội cùng hoàn cảnh, vui sống để vượt qua nỗi đau thể xác.
Bác Phạm Hồng Tư (Phú Thọ) mở một quán sửa đồ điện phục vụ Trung tâm và người dân xung quanh.
Bác Thèn Văn Sán (Hà Giang) đang đi chợ, chuẩn bị cho các bữa cơm trong ngày.
Người bạn thân thiết của bác Sán là chiếc tivi
Cô Thoa, một trong 7 nữ thương binh ở đây đang thu dọn quần áo trước khi trời đổ mưa.
Hạnh phúc giản dị của những người thương binh giờ đây là vui vầy bên gia đình, con cháu
Hiền Anh
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025