Hàng trăm người nhà bệnh nhân quây kín BV Đa khoa Hà Nội "đòi người"
Theo chị Phạm Thị Thúy (em dâu nạn nhân Tưỏng ), ngày 30/10, chị Tường đến Bệnh viện Đa Khoa Hà Nội để mổ thanh quản. Sau ca mổ, bệnh nhân được xuất viện về nhà, khỏe mạnh bình thường.
Hàng trăm người là thân nhân của bệnh nhân vây kín Bệnh viện Đa khoa Hà Nội.
Đến ngày 8/11, chị Tưỏng đi khám lại tại bệnh viện này và các bác sĩ ở đây cho biết, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tiến triển tốt và không có biểu hiện bất thường, chỉ cần nằm lại viện một ngày để xử lý vết mổ. Tuy nhiên, đến 23h cùng ngày, chị Tưởng có những biểu hiện không bình thường, nhưng nhân viên y tế vẫn một mực khẳng định không có gì xảy ra.
Sau đó khoảng 20 phút, một xe cứu thương đến Bệnh viện và chở bệnh nhân Tưỏng sang Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng chết lâm sàng.
Người nhà bệnh nhân Tưỏng đã treo khẩu hiệu, hình ảnh để "đòi người".
Đến sáng ngày 14/11, các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức thông báo, bệnh nhân Tưởng đã tử vong. Quá đau xót nên người thân gia đình bệnh nhân kéo đến Bệnh viện Đa khoa Hà Nội đòi người.
Trước tình trạng trên, Công an quận Hai Bà trưng đã phải huy động lực lượng đến hiện trường để bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông và khuyên giải người dân giải tán để lực lượng chức năng vào cuộc làm rõ.
Nhóm phóng viên Petrotimes
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025