Giết người vì những sở thích quái dị (phần 3)

14:55 | 13/04/2019

1,222 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - (PetroTimes) -Tiến sĩ Lin Fraser, chuyên nghiên cứu về những trường hợp lệch lạc trong hành vi tình dục, khá tò mò khi nghe về trường hợp của Brudos.

28 tuổi, Brudos tiếp cận với một cô gái trẻ tên là Linda Slawson và giết hại cô. Đây là vụ giết người đầu tiên của hắn. Sau này, khi bị cảnh sát tra hỏi, Brudos đã nhớ để kể lại chi tiết những gì hắn làm với Linda.

Hai thám tử Jim Stovall và Gene Daugherty trực tiếp điều tra các vụ giết người được coi là có liên quan đến Brudos. Họ phát hiện ra rằng nơi những nạn nhân ở trước khi mất tích chính là những nơi Brudos từng sống.

giet nguoi vi nhung so thich quai di phan 3
Nạn nhân của Brudos bị trói chân, tay trước khi hiếp, giết

Tháng 1-1968, Brudos chuyển tới sống gần nhà sách nơi Linda Slawson làm việc. Cuối tháng 8-1968, Brudos chuyển tới sống tại Lebanon, Oregon. Đến tháng 11, Jan White biến mất gần khu vực đó. Và tất nhiên, khi Karen Spinker biến mất khỏi Meier vào ngày 27-3 năm sau, Brudos cũng đã sống ở đấy.

Lời khai của tên giết người

Ngày 30-5, Brudos bị bắt. Các nhân viên điều tra đã có cảm giác ghê sợ khi tiếp xúc với hắn. Hắn đồng ý một cuộc thẩm vấn của cảnh sát mà không yêu cầu luật sư của mình. Brudos đã thú nhận liên quan đến một số vụ giết người.

Việc Brudos thừa nhận tội ác của mình và cung cấp một số thông tin có liên quan chứng tỏ hắn ý thức được việc hắn đã làm, hoàn toàn nhớ đã làm gì. Brudos trở nên hào hứng hơn khi kể tới sở thích quái dị của mình. Hắn như muốn lôi kéo mọi người hiểu và thử làm như hắn.

Từ tháng 1-1968 đến tháng 4-1969, Brudos đã giết hại 4 người. Hắn đã thừa nhận điều này. Những nạn nhân của hắn đều bị hành hạ dã man trước khi chết. Một số bộ phận cơ thể bị cắt bỏ và ném xuống sông.

giet nguoi vi nhung so thich quai di phan 3
Nạn nhân của Brudos

Nạn nhân đầu tiên, Linda Slawson, đã bị hắn khống chế và đánh nhiều phát vào đầu. Hắn bóp cổ Linda cho đến khi cô không còn chống cự được nữa và gục dưới sàn nhà. Brudos ra tay sát hại Linda ngay tại nhà. Trước khi có ý định đó, hắn đã trò chuyện với mọi người trong nhà và gợi ý cho họ ra ngoài ăn tối. Tất cả đều được hắn khai nhận với cảnh sát.

Sau khi khống chế hoàn toàn Linda và chắc chắn cô đã chết, Brudos nhanh chóng cởi hết đồ trên người cô và cảm thấy thích thú với bộ quần áo phụ nữ mình vừa có được. Hắn lấy những sợi dây đồng thắt ngang cổ Linda như đánh dấu nạn nhân đầu tiên của mình sau đó mang cô gái ra khu vực bờ sông phi tang.

Brudos quay về nhà thu dọn mọi thứ và vào mang bộ đồ của Linda vào phòng riêng cất trong bộ sưu tập của mình.

Để tránh sự phát hiện của cảnh sát, Brudos cố gắng nghĩ ra những hình thức mới để tra tấn và giết hại các nạn nhân của mình.

Lời khai của Brudos khiến những nhân viên điều tra cảm thấy ghê sợ. Hắn tỏ thái độ ngạo mạn, thách thức khi miêu tả lại những hành động khủng khiếp như một kẻ cuồng dâm để giết hại những cô gái trẻ.

Đối với Brudos, cách hắn tra tấn, giết hại các nạn nhân, cắt bỏ các bộ phận cơ thể, hay lấy trang phục của họ đơn giản và dễ dàng. Hắn cảm thấy thích thú và hào hứng với điều đó. Hắn không quan tâm chuyện gì đang xảy ra, chỉ cần cảm thấy vui và bộ sưu tập của hắn có thêm nhiều món đồ.

giet nguoi vi nhung so thich quai di phan 3
Brudos là tên giết người có những sở thích quái dị

Brudos hiểu được rằng nếu cách thức ra tay với các nạn nhân giống nhau, cảnh sát sẽ dễ dàng tìm ra hắn. Vì vậy hắn thường tìm cách “làm mới” những hình thức tra tấn với các nạn nhân của mình.

Sẽ rất khó khăn để tìm ra những phần còn lại của cơ thể Linda Slawson nếu Brudos ném chúng xuống sông. Cảnh sát quay sang điều tra về vụ mất tích của Jan Whitney.

Đúng như giả thuyết của cảnh sát, khi phát hiện chiếc xe của Jan Whitney, Jan Whitney đang lái xe thì chiếc xe bị hỏng và cô buộc phải dừng lại tại trạm dừng trên đường cao tốc. Không may mắn cho Jan, Brudos đã nhìn thấy cô.

Theo lời khai của Brudos, lúc đó Jan đứng cạnh hai người đàn ông khác, một trong hai người có vẻ hơi lập dị. Hai người này đồng ý giúp Jan sửa xe. Một lúc sau, Brudos thấy họ bỏ đi, chiếc xe của Jan vẫn không khởi động được. Cơ hội tiếp theo sẽ dành cho hắn. Hắn tiến lại gần Jan và đề nghị giúp. Jan đồng ý để cho người đàn ông "tốt bụng" giúp mình.

Brudos đi ra phía sau xe, gần chỗ Jan đừng, bất ngờ khống chế Jan và kéo cô vào trò chơi của mình. Jan buộc phải ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Brudos yêu cầu cô nhắm mắt lại và rất nhanh, hắn quấn một sợi dây ngang cổ Jan, ra sức thắt mạnh. Khi Jan không còn phản ứng, Brudos lôi cô vào xe và giở trò hãm hiếp cô.

Sau khi thõa mãn, hắn lái xe đưa nạn nhân tới nhà riêng của mình, cởi bỏ hết đồ trên người nạn nhân và mặc bộ trang phục đó chụp ảnh để lưu lại. Chưa dừng lại ở đó, Brudos treo cổ Jan trên chiếc ròng rọc hắn thiết kế giữa nhà và để như vậy trong nhiều ngày. Jan Whitney là nạn nhân thứ hai của Brudos và hắn cảm thấy hài lòng với cách hắn ra tay.

Brudos và gia đình mình đi nghỉ một vài ngày khi cái xác của Jan vẫn treo giữa nhà. Trong mấy ngày đó, một chiếc ô tô vô tình đâm vào nhà hắn làm hỏng cửa sổ, vết vỡ đủ để nhìn vào bên trong nơi cái xác Jan được treo, nhưng không ai phát hiện ra.

Brudos chỉ mang xác Jan đi khi nó bắt đầu phân hủy và có mùi khó chịu. Cũng như Linda Slawson, một phần cơ thể cũng bị Brudos cắt bỏ và vứt xuống sông.

(Còn tiếp)

Thiên Phú