Dùng vỏ chai bia khống chế lái xe taxi cướp tài sản

21:28 | 05/02/2012

367 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
  Để có tiền mua ma túy, Nhất rủ đồng bọn mang theo vỏ chai, thuê taxi rồi lừa tài xế đến chỗ vắng khống chế cướp tài sản...

Ngày 5/2, Cơ quan CSĐT – Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với kẻ chủ mưu vụ cướp tài sản của lái xe taxi Hoàng Vinh Nhất (23 tuổi, ở thôn Hạ, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Nhất là đối tượng có tiền án về tội cướp tài sản.

Đồng thời tập trung truy bắt 2 đồng phạm với Nhất, gồm; Nguyễn Bá Huy (19 tuổi, có 1 tiền sự đánh bạc); Nguyễn Văn Phúc (22 tuổi, có 1 tiền sự tội trộm cắp tài sản, 1 tiền sự tội chống người thi hành công vụ, cả hai đều ở thôn Hạ, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức).

Trước đó, khoảng 22h ngày 30/1, Công an quận Long Biên nhận tin báo của nhân dân về việc anh Phạm Văn Chung (28 tuổi, ở xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ) lái xe taxi mang BKS: 30F-5416 của hãng taxi Thanh Nga, bị 3 đối tượng thuê xe đi sau đó cướp tài sản. Các đối tượng trói anh Chung và bỏ lại xe taxi ở nghĩa trang phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Ngay khi nhận tin báo, Công an quận Long Biên đã khẩn trương điều tra, sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định Nhất và đồng bọn đã gây ra vụ án trên.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nhất khai nhận, do nghiện ma tuý, không có tiền tiêu xài, Nhất đã bàn bạc với Nguyễn Văn Phúc và rủ Nguyễn Bá Huy người cùng thôn đi cướp tài sản.

Khoảng 20h ngày 30/1, Nhất, Huy, Phúc chuẩn bị sẵn 1 vỏ chai thuỷ tinh vỡ cho vào chiếc cặp sách và đến khu vực Vân Đình để đón xe đi Hà Nội. Sau khi đón được xe của anh Chung đi, cả ba đối tượng đều ngồi hàng ghế sau, các đối tượng điều anh Chung đi đến địa phận xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, rồi yêu cầu dừng lại để đi vệ sinh.

Khi anh Chung dừng xe, Nhất dùng tay vít cổ anh Chung, đối tượng Phúc lấy vỏ chai bia dí vào cổ anh Chung, sau đó chúng lôi anh Chung vào ghế sau, dùng dây trói anh Chung, lục soát lấy 1 điện thoại di động và 320 nghìn đồng.

Sau đó, Nhất lên ghế trước lái xe về nghĩa trang phường Thượng Thanh và bỏ ôtô lại, cả bọn trốn thoát. Sau khi cướp được tài sản, cả nhóm đã chia nhau để tiêu xài.

Đến ngày 5/2, Nhất bị lực lượng trinh sát, Công an quận Long Biên bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

T. Minh