Dùng "bom bẩn" để đòi nợ

13:56 | 11/04/2014

803 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 10/4, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đang tạm giữ Đặng Thế Xuân và Tạ Minh Hiệp để làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Đầu tháng 3/2014, Công an phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) nhận đơn trình báo chị Trần Mai Phương về việc, cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên đường Hoàng Hoa Thám do chị làm chủ, liên tục bị kẻ lạ mặt ném chất bẩn uy hiếp tinh thần. Thời gian bị “khủng bố” thường diễn ra từ 22h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau. “Bom bẩn” là hỗn hợp dầu luyn trộn với mắm tôm.

Chị Phương cho biết, sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, chồng chị là anh Nguyễn Minh Trí có vay một khoản tiền ở hiệu cầm đồ trên địa bàn. Do làm ăn thua lỗ, không trả được nợ nên chồng chị đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Cũng từ ngày anh Trí bỏ đi, chị Phương liên tục bị “khủng bố” bằng “bom bẩn”.

Quái chiêu đòi nợ bằng "bom bẩn".

Tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Vĩnh Phúc phối hợp Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) tổ chức khám nghiệm hiện trường, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và các vùng lân cận. Hàng chục đối tượng có dấu hiệu cho vay tín dụng “đen”, chủ hiệu cầm đồ được triệu tập lấy lời khai.

Gần 30 ngày tổ chức mật phục, rạng sáng 9/4, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy hiệu Honda Dream biển kiểm soát 30Z2-3802, dừng trước cửa hiệu vàng có biểu hiện nghi vấn. Sau vài vòng lượn lờ nghe ngóng tình hình, chúng dừng xe trước cửa hiệu vàng. Nam thanh niên ngồi sau xuống xe, cầm 3 chai thủy tinh đựng chất bẩn ném thẳng vào cửa hàng của chị Phương rồi lên xe bỏ chạy. Ngay lập tức, các mũi trinh sát lao tới bắt giữ đối tượng cầm lái. Tên ngồi sau nhanh chân tẩu thoát.

Đối tượng Đặng Thế Xuân tại cơ quan công an - ảnh Q.A

Tại cơ quan công an, đối tượng này khai nhận là Đặng Thế Xuân, nhân viên cửa hàng cầm đồ. Đồng phạm với Xuân là Tạ Minh Hiệp cũng đã đến cơ quan công an trình diện sau đó vài giờ. 

Từ lời khai của Xuân và Hiệp, Công an phường Vĩnh Phúc đã mời chủ cửa hàng cầm đồ cho anh Trí vay nợ lên làm việc. Theo chủ hiệu cầm đồ, anh Trí vay của họ 60 triệu đồng và hứa trong 10 ngày sẽ trả. Quá thời hạn, anh Trí bỏ trốn. Sự việc sau đó được chủ nợ kể lại cho Hiệp nghe. Hiệp rủ Xuân cùng đi ném chất bẩn vào nhà chị Phương để đòi nợ.

Anh Quang