Diễn viên Kim Huyền: Tôi theo nghề bằng niềm tin và sự lì lợm!

11:31 | 16/08/2015

3,859 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trầy trật bám nghề, chuyên đóng những vai làm dàn bao cho người khác, thế nhưng Kim Huyền không thấy tủi thân, bởi chị cho biết: “Tôi theo nghề bằng niềm tin và cả sự lì lợm!”.  

- Được thăng hoa với Duyên trong vở “Người đàn bà uống rượu” (KB: nhà văn Hữu Ước, ĐD: Quốc Thảo), hẳn là không gì hạnh phúc hơn, phải không chị?

- Có thể nói, Duyên là nhân vật tôi đợi chờ bao năm nay. Và vai diễn đến với tôi như một cơ duyên bất ngờ bởi sân khấu Phú Nhuận không phải là ít diễn viên nữ, mà một vai diễn đi thi thì đương nhiên có quá nhiều người mong muốn. Tuy nhiên, chị Hồng Vân, anh đạo diễn Quốc Thảo đã trao Duyên cho tôi vì họ thấy ở tôi khát khao được đóng những vai như vậy.

Diễn viên Kim Huyền: Tôi theo nghề bằng niềm tin và sự lì lợm!
Diễn viên Kim Huyền

Trước khi đến với Duyên, tôi bế tắc và tưởng mình đã hết lửa nghề. Nên tâm thế ban đầu của tôi không phải là đi thi để lấy huy chương mà là để thỏa mãn khát khao. Nói tôi không cần giải thưởng là không đúng vì làm nghề cần thành quả và cần sự thừa nhận. Song, điều tôi muốn làm hết sức mình, được sống trong nhân vật mình đã mong đợi bao lâu, được đáp trả lại sự kỳ vọng của cả một êkip…

Chỉ có thể nói là “đã”! Được sống với vai diễn rất tuyệt vời, không diễn tả hết bằng lời được! Duyên ám ảnh tôi rất nhiều. Nó dằn xé giữa bản chất thật và cái Duyên muốn thể hiện bên ngoài. Duyên không phải là người nát rượu để người ta nhìn vào, căm ghét và tránh xa; Duyên cũng không phải là một Chí Phèo của thời đại, ăn nói bỗ bã, dữ dằn, bất cần mà là người phụ nữ bao dung, nhân hậu. Nhưng bởi cuộc đời xô đẩy, niềm tin không còn, Duyên phải có vỏ bọc bên ngoài như thế để che giấu con người thật, che giấu nỗi đau dài dẳng.

- Với bản thân chị, chị có thường rơi vào trạng thái mâu thuẫn giữa nội tâm và biểu hiện bên ngoài như vai Duyên không?

- Có khá nhiều chứ. Có những chuyện xảy ra trong đời mình rất là buồn nhưng đêm hôm đó lên diễn, tôi phải làm cho khán giả cười. Hoặc, tôi có những người bạn, những đứa em út, nhiều khi 3, 4 tháng không gặp nhưng đọc những dòng chia sẻ khác lạ trên facebook, tôi biết họ đang buồn dẫu nỗi buồn đó được giấu kín. Rồi có những bé đi học xa nhà, có khi 2, 3 giờ sáng “Chị ơi” là tôi biết trong lòng nó cần chia sẻ. Tôi sợ những đứa em của mình buồn đau và tôi tìm cách xoa dịu.

Diễn viên Kim Huyền: Tôi theo nghề bằng niềm tin và sự lì lợm!
Kim Huyền trong "Người đàn bà uống rượu"

Còn tôi, khi có chuyện buồn lại thích một mình. Có những lúc tôi mất ngủ đến 2, 3 giờ sáng, nằm nhìn đồng hồ hoài. Tính tôi cũng lạ lùng lắm. Nhiều khi bạn nhắn tin hỏi thăm, tôi không trả lời mà đi trốn. Tôi luôn nghĩ, lỡ người ta có chuyện không vui, lại đem chuyện không vui của mình ra, người ta lại thêm buồn. Tất cả rồi cũng qua thôi mà, phải không?

Đạo diễn Nguyễn Tranh:  Phim hài vẫn lên ngôi Đạo diễn Nguyễn Tranh: Phim hài vẫn lên ngôi
Sự thật về việc Thương Tín từng sống như tu sĩ? Sự thật về việc Thương Tín từng sống như tu sĩ?
"Kiều nữ" có một không hai của showbiz Việt
"Nỗi oan" của kép đa tình nhất nhì màn bạc
Mỹ nhân gốc Việt quyến rũ trong Mỹ nhân gốc Việt quyến rũ trong "Người vận chuyển 4"

- Trầy trật theo nghề, bám nghề, phải diễn hài để nuôi đam mê rồi khi đóng kịch, đóng phim thì đa phần vào những vai già, vai con nít, những vai làm dàn bao cho người khác. Ngẫm lại, chị có tủi thân không?

- Tôi theo nghề bằng niềm tin và cả sự lì lợm, rằng tôi có thể làm được. Dù tôi không có lợi thế về ngoại hình và có rất nhiều người nghi ngại điều đó. Tôi biết mình không xinh đẹp, cũng không chân dài song tôi tự tin với ngoại hình của mình và tôi không ngừng nỗ lực. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là, được sống với nghề mình yêu là vui rồi. Có vai là mừng rồi. Mình có xinh đẹp bằng ai đâu, sao phải cạnh tranh làm gì? Nhờ kiểu vai độc, lạ ít người đóng, khán giả lại nhớ đến tôi nhiều. (cười)

Diễn viên Kim Huyền: Tôi theo nghề bằng niềm tin và sự lì lợm!
Kim Huyền vào vai osin trong phim

- Mà toàn đóng những vai phụ, vai dàn bao như vậy, thù lao có đủ để chị trang trải cuộc sống ngày một đắt đỏ?

- Thật tình thì cũng có lúc thiếu hụt chút chút. Nhưng không sao, cũng có những tháng tôi làm nhiều hơn, bù qua sớt lại, cũng ổn. Tôi cũng không có nhu cầu ăn sang, mặc đồ hiệu hay tiệc tùng, sự kiện gì. Tôi chỉ có bạn bè, thích ngồi cà phê và hay đi du lịch một mình.

- Không lẽ, chị mải mê với nghề và rong chơi để lẩn giấu nỗi cô đơn hoài vậy sao?

- Tôi cũng khao khát một mái ấm gia đình như bao người phụ nữ khác nhưng có lẽ tôi cầu toàn quá nên ở tuổi này, tôi mới trải qua một mối tình. Và khi mối tình đó ngừng lại, dù người chủ động là tôi song tôi luôn mang tâm lý sợ hãi, kiểu chưa yêu đã sợ chia tay. Tôi sợ mình bị tổn thương, những nỗi sợ vu vơ khiến tôi đánh mất nhiều người đàn ông tử tế đi qua cuộc đời mình. Nhưng mà, có lẽ, cái tính của mình nó vậy. Biết là làm sao được!

- Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Kim Huyền là gương mặt quen thuộc của kịch nói và các phim truyền hình phía Nam. Không nổi đình đám nhưng Kim Hyền đi vào lòng khán giả bằng những vai diễn có số phận đặc biệt và luôn được chị chăm chút kỹ lưỡng như bé Yến trong Người vợ ma, người mẹ trong Nước mắt người điên, Oan gia, chị hai Hồng trong Con nhà nghèo,…

Sinh ra ở Phan Thiết trong một gia đình nghèo, ba mất sớm, lại bị viêm màng não từ nhỏ, Kim Huyền cứ bé choắt lại, tưởng không sống được. Một mình mẹ của chị gánh gồng buôn bán nuôi hai chị em nên người. Do ngoại hình thước rưỡi, lại đen nhẻm nên lúc đầu đi thi, Kim Huyền rớt trường sân khấu. Song do mê diễn, Kim Huyền ở lại Sài Gòn học may rồi đăng ký theo học hệ B của khoa diễn viên và trầy trật mãi với nghề.

Những năm 90, Kim Huyền nhảy qua diễn tấu hài với nghệ sĩ Hữu Châu, Nhật Cường,… để mưu sinh. Cho đến khi bừng sáng ở sân khấu kịch Phú Nhuận của bà bầu Hồng Vân.

Lê Phan

Năng lượng Mới