Đi xin xác nhận "xe chính chủ" mới biết rằng mình dùng đồ ăn cắp

18:45 | 08/03/2013

1,578 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Bị công an tạm giữ xe máy do vi phạm giao thông nên phải đi xin xác nhận uỷ quyền “chính chủ”. Khi gặp chủ nhân đứng tên đăng ký xe, anh Đạt tá hoả phát hiện chiếc xe trên là xe trộm cắp.

Ngày 8/3, công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), đang điều tra làm rõ vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn quận.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 13h30 ngày 7/3, anh Trần Hải Hà (ở tập thể 12B đường Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm) đến trụ sở công an trình báo về việc anh bị kẻ gian lất cắp chiếc xe máy Nouvo biển kiểm soát 29P1-163.56 khi gửi tại nhà xe tập thể 12B Lý Nam Đế từ ngày 4/1/2013.

Đến ngày 5/3/2013, có một người tên là Đạt đến gặp anh để nhờ xác nhận xe chính chủ để giải quyết việc vi phạm giao thông.

 

Vi phạm giao thông mới biết mình mua phải xe gian (Ảnh minh hoạ)

 

Ngay sau khi nhận đơn trình báo, Công an phường Hàng Mã đã xác minh và mời người tên Đạt này lên cơ quan công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, thanh niên này khai nhận tên là Lê Hoà Đạt (22 tuổi, ở phường Đông Hưng, thành phố Thành Hoá, hiện tạm trú xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì).

Theo lời khai của Đạt, ngày 21/1/2013, khi đang ngồi uống nước tại gầm cầu Dậu (huyện Thanh Trì, Hà Nội) thì có hai thanh niên rao bán chiếc xe máy trên với giá 27 triệu đồng. Đúng vào lúc cần mua xe để đi lại nên anh Đạt đã mua, sau khi giao tiền hai thanh niên này đã bàn giao xe và giấy đăng ký xe.

Cuối tháng 2/2013, chiếc xe này bị lực lượng công an 141 tạm giữ vì vi phạm Luật giao thông đường bộ. Khi đến trụ sở công an giải quyết, nhà chức trách yêu cầu phải xuất trình được giấy xác nhận uỷ quyền, hoặc giấy mua bán xe nên anh Đạt đã lần theo giấy đăng ký xin xác nhận.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

T.Minh