Đau khổ vì phát hiện chồng “chăn rau”

07:00 | 16/05/2015

791 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mấy hôm nay anh xóa hết nhật ký và tin nhắn điện thoại. Anh còn để pass điện thoại nữa. Mọi người hãy chỉ cho em cách phải làm gì?

Em và chồng cưới nhau được gần 5 năm cuộc sống cũng êm đềm. Chồng em là người không tâm lý có thể nói là vô tâm nhưng em cũng dần quen và chấp nhận điều đó. Bù lại anh rất thoải mái dễ tính, không bao giờ xét nét vợ con chuyện gì. Bọn em đã có 3 đứa con, trai gái đầy đủ. Chồng cũng chăm chỉ làm hơn nhiều. Bọn em làm tự do nên anh hay về muộn.

Hầu như từ lúc sinh đến giờ, em đi làm về thì đều chăm con 1 mình. Anh cũng không mấy cảm nhận được sự vất vả của vợ. Nếu em có kêu ca mệt mỏi thì anh cũng động viên nhưng thực sự anh vẫn nghĩ là bình thường vì chẳng phải mình em có con nhỏ.

Cách đây vài tháng em phát hiện chồng có quan hệ ngoài luồng. Em truy hỏi và anh cũng thừa nhận. Trước lúc đó em tin tưởng tuyệt đối vào anh. Anh vẻ ngoài khô khan lạnh lùng hầu như không để ý đến người con gái nào. Anh kêu là uống say nhưng anh cũng chẳng hứa sẽ không thế nữa. Rồi em cũng cho qua, vì nói thật không cho qua thì em cũng không biết phải làm thế nào.

Đau khổ vì phát hiện chồng “chăn rau”

(Ảnh minh họa)

Như đã nói, anh rất vô tâm và có phần bất cần. Anh sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện và chẳng bao giờ thấy đau buồn gì. Nếu em có chia tay có lẽ anh cũng không buồn và cho điều gì đến đều sẵn sàng đón nhận. Anh vẫn thế, vẫn về muộn dù em có kêu ca, giận dỗi. Anh lấy lí do công việc, mà thực sự công việc cũng không cần về muộn mới được. Nếu về sớm hơn thì anh lại nhậu nhẹt, la cà bạn bè đến đêm mới về. Em lúc nào cũng chỉ ở nhà 1 mình với 3 đứa con. Em cũng phải quen và chấp nhận điều đó.

Gần đây em lại phát hiện anh vẫn chỉ vì bản thân. Không biết do chán vợ hay ham vui nữa. Anh cũng biết “chăn rau”. Em đã nói ra điều này và giận dỗi nhưng anh không thừa nhận vì nghĩ rằng em giận chuyện lúc trước. Nhưng nhìn biểu hiện và em đã xem trộm điện thoại nên biết rõ anh đang nói dối.

Giờ thì em đang không nói gì với anh. Anh vẫn tỏ ra bình thường, anh hỏi em không nói thì anh lại thôi, lại mặc kệ. Đúng là anh chẳng bao giờ cảm thấy gì, không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến anh.

Em đang nghĩ rất nhiều, muốn mặc kệ mà không thể được. Chia tay cũng không thể vì nói thật em không đủ khả năng nuôi 3 đứa con.  Anh không bỏ vợ con nhưng cũng không bỏ thú vui của mình.

Mấy hôm nay anh xóa hết nhật ký và tin nhắn điện thoại. Anh còn để pass điện thoại nữa. Mọi người hãy chỉ cho em cách phải làm gì?

Mi Vân