Cứu hộ chậm trong vụ tai nạn trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây
Anh Cường bị chấn thương đầu, mặt và tay, còn anh Thanh bị chấn thương vùng đầu, mặt. Hiện Bệnh viện Chợ Rẫy đang theo dõi tình trạng 2 nạn nhân này.
Anh Thanh đang được cứu chữa tại bệnh viện Chợ Rẫy |
Anh Thanh cùng anh Cường đón xe Toàn Thắng ở Bến xe Miền Tây lúc 5 giờ sáng ngày 28/8 để ra TP Vũng Tàu. Khi lên xe, anh Thanh ngồi ở hàng ghế đầu tiên còn anh Cường ngồi ở hàng thứ hai.
"Xe vừa lên cao tốc một đoạn thì bất ngờ tông mạnh vào xe container phía trước, tôi bị kẹp dính trong xe, máu me chảy ướt mình", anh Thanh kể.
Theo anh Thanh, anh không hiểu tại sao từ khi xảy ra tai nạn đến lúc cứu hộ phải mất đến 2 giờ đồng hồ. "Tôi nằm trong chiếc xe bẹp dúm, máu chảy tràn liên tục, đau đớn vô cùng. Thử hỏi công tác cứu hộ xe gặp nạn trên cao tốc như thế thì mạng sống người dân sẽ ra sao?", anh Thanh bức xúc.
Anh Cường bị chấn thương đầu, mặt và tay |
Còn anh Cường cho hay khi tai nạn xảy ra anh ngất xỉu và khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trên lề đường.
Sau khi tai nạn xảy ra, 2 nạn nhân trên được chuyển đến Bệnh viện Quận 2 sau đó, chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.
Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 28/8, xe BKS 72B - 013.70 của nhà xe Toàn Thắng chạy trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng về Bà Rịa - Vũng Tàu thì gặp nạn tại cầu Long Thành (quận 9). Chiếc xe này tông vào đuôi xe container chạy cùng chiều phía trước. Hậu quả, chiếc xe của nhà xe Toàn Thắng biến dạng phần đầu, 4 người trên xe bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện để theo dõi.
Mai Phương
-
Sửa Luật Thuế GTGT: Giải quyết một số vướng mắc nhiều năm
-
Hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận về Dự án Luật Thuế Giá trị gia tăng sửa đổi
-
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng
-
Thủ tướng chỉ rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm ngành GTVT
-
Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu