"Chướng mắt" các gian hàng bánh trung thu trên vỉa hè
Theo khảo sát của PV Petrotimes, những quầy bán và trưng bày bánh Trung thu đang mọc lên la liệt khắp các vỉa hè Hà Nội. Nhiều nơi, như phố chùa Bộc, Giảng Võ, Lê Văn Lương, Thái Hà, Phạm Hùng, Phan Đình Phùng, Bốt Hàng Đậu, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu… các quầy này đã chiếm hết vỉa hè cho người đi bộ.
Việc chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh như vậy không chỉ góp phần gây ách tắc giao thông nội đô mà còn làm xấu mĩ quan đô thị. Nhiều người dân cảm thấy bất bình và không khỏi băn khoăn: Những người lao động bình dân, bán hàng trên vỉa hè thì bị đẩy đuổi, "vừa bán vừa chạy" còn các gian hàng của các hãng bánh lớn thì ngang nhiên cứ như vỉa hè là của nhà mình.
Những hình ảnh "chướng mắt" do nhóm PV Petrotimes ghi nhận tại các tuyến phố trên địa bàn Hà Nội:
Gian hàng bánh Hữu Nghị trên vỉa hè chắn đường đi của người đi bộ.
Một gian hàng bánh Kinh Đô trên vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu.
Các thùng bánh được để khắp nơi trên vỉa hè.
Sản phẩm của Công ty Bánh mứt kẹo Hà Nội cũng lên "vỉa hè"
Một gian hàng bánh Kinh Đô trên đường Hồ Tùng Mậu nằm xen lẫn với vật liệu xây dựng.
Sản phảm bánh của Bảo Ngọc.
Gần chục gian hàng bánh trung thu án ngữ trên vỉa hè đường Phạm Hùng.
Văn Dũng - Thiên Minh
-
Vì sao Công ty TNHH điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam kêu cứu?
-
Kỷ luật Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
-
Hội CCB Tập đoàn tổ chức Tọa đàm: “Tiếp lửa truyền thống, cống hiến tương lai”
-
Xúc động chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn