Chấp nhau lời nói, một thanh niên tử vong tại quán nhậu
Theo điều tra, khoảng 11h ngày 20/10, anh Nguyễn Văn Trung chủ quán ăn tại tổ 5, khu Tân Mai, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đang nấu bếp thì thấy một nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Xuân Bình (21 tuổi); Đặng Văn Thái (21 tuổi); Bùi Văn Đạt (20 tuổi) và Bùi Xuân Thành (19 tuổi, đều ở xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đi vào quán rồi gọi đồ ăn và rượu ra nhậu với nhau.
Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, tất cả nhóm này đều đã ngấm men rượu và ngà ngà say. Đúng lúc này, có một nhóm khoảng hơn 10 thanh niên đi vào quán cũng gọi đồ ra nhậu và ngồi cùng dãy bàn với nhóm của Bình.
Do nhóm mới vào đông nên phải ngồi thành 2 bàn kéo dài và có 4 người ngồi gần với nhóm của Bình, gồm: Nguyễn Quốc Thịnh (19 tuổi); Nguyễn Văn Thương (20 tuổi); Nguyễn Văn Quyết (19 tuổi) và Đinh Văn Châu (18 tuổi). Khi đang ngồi uống rượu với bạn thì nhóm mới này nhận ra bàn kế bên có người quen nên mang chén rượu sang giao lưu.
Trong lúc hai nhóm thanh niên này giao lưu rượu với nhau thì một thanh niên của nhóm mới vào cầm chiếc khay và đặt mạnh xuống bàn của Bình khiến các thành viên đang ngồi đó “bực tức”. Ngay lập tức, Bình hỏi “Đập gì mạnh thế?”. Đáp lại, người này lặng thinh, quay trở về bàn mình. Cũng vì thế mà giữa Thái và Đạt xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên hai bên đã giảng hòa.
Khoảng 13h30, khi tan cuộc nhậu, cả bọn ngật ngưỡng gọi ấm trà. Trong lúc đó, Thịnh và Thái có lời qua tiếng lại với nhau. Thấy vậy, Thành đi lại với ý định can đôi bên không nên nói nữa nhưng tưởng Thành đến đánh nhau nên có một người đã ném cốc thủy tinh về phía Thành.
Tuy nhiên, chiếc cốc rơi xuống đất. Sợ bị đánh, Thành chạy ra ngoài sân thì Quyết đuổi theo để “xử” Thành. Khi Quyết đuổi tới nơi thì Thành đã cúi xuống đất cầm một viên gạch đập vào đầu Quyết. Quyết không còn đường chạy nên lại ngược vào trong quán.
Thấy bạn mình bị đánh, Bình giật một con dao chọc tiết lợn trên tay Đạt để khiêu chiến. Nhóm thanh niên trong quán chạy tán loạn. Khi Bình đang vung dao chém lung tung thì thấy Thịnh lao đến nên Bình đã cầm dao đâm một nhát trúng vào ngực Thịnh. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ. Trong lúc hỗn loạn đưa nạn nhân đi cấp cứu, Bình đã ném con dao lại hiện trường và bỏ trốn.
Ngay khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Xuân Mai, Công an huyện Chương Mỹ đã khẩn trương tổ chức lực lượng xuống hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp khám nghiệm, thu thập chứng cứ vụ án.
Đến chiều cùng ngày, Bình đã đến cơ quan Công an huyện Chương Mỹ đầu thú. Tại cơ quan Công an, Bình khai nhận: Sau khi cầm dao đâm vào ngực nạn nhân Thịnh, lợi dụng sự hỗn loạn tại hiện trường, y đã chạy trốn vào khu dân cư rồi bắt xe khách ra nhà trọ của chị gái ở quận Hà Đông. Biết chuyện, chị gái Bình đã phân tích, động viên, đưa em trai đến Công an huyện Chương Mỹ đầu thú.
Tối cùng ngày, Thành và Thái cũng đến Công an huyện Chương Mỹ trình diện, còn Đạt vẫn bỏ trốn.
Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.
T. Minh
-
Lãnh đạo TP HCM "vi hành" kiểm tra quán nhậu
-
Phạt quán nhậu phục vụ hơn 60 khách trong lúc dịch Covid-19 bùng phát
-
Xe biển xanh đậu trước quán nhậu, nhiều cán bộ bị kiểm điểm, giải trình
-
TP HCM: Va chạm với xe tải, một người nước ngoài thiệt mạng
-
Bắt giữ hơn 500 kg nầm lợn thối chuẩn bị vào quán nướng đêm
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025