Ấn tượng lễ vật làng Mai Động - Hà Nội

19:10 | 13/02/2013

1,650 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Đầu xuân thường niên, hội vật làng Mai Động lại rộn rã tiếng trống khai xuân. Mặc dù thời tiết lạnh trên dưới 10 độ C cũng không ngăn được bước chân du khách đi trẩy hội, thưởng ngoạn nét văn hóa đặc trưng của ngôi làng nổi tiếng đất Hà Thành.

Tiếng trống rộn rã, tiếng hò reo cổ vũ nồng nhiệt… khiến không khí lễ hội vật làng Mai Động (thuộc phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) khai mạc chiều 13/2 (tức mồng 4 Tết Quý Tỵ) vô cùng “nóng”. Cái giá rét cắt da cắt thịt không thể ngăn nổi tinh thần thi đấu quyết liệt của các đô vật, đặc biệt từ phía các đô vật nhí.

Theo các bậc cao niên trong làng, hội vật Mai Động ra đời vào thuở danh tướng Nguyễn Tam Trinh (thời Hai Bà Trưng) đến làng Mai (nay là Mai Động) mở lò dạy võ cho dân làng. Hàng năm, từ mồng 4 – 6 Tết, dân làng lại tổ chức lễ hội truyền thống, trong đó đặc sắc nhất là lễ hội vật và đã quy tụ nhiều đô vật, từ các bô lão, trung niên, thanh niên đến các cháu thiếu niên nhi đồng tới từ các “lò vật” nổi tiếng khu vực Hoàng Mai như Lĩnh Nam, Mai Động, Yên Sở… cũng như những đô vật tới từ Hà Tây cũ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc… tham gia tranh tài ở các giải quan trọng là giải Ba, giải Nhì và giải Nhất; xen kẽ là các giải Lèo, giải Nhí.

Ông Hoàng Văn Lợi, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Hội vật làng Mai Động được tổ chức vào những ngày đầu xuân không chỉ hòa chung vào niềm vui xuân trên cả nước mà việc tổ chức lễ hội vật hàng năm với mục đích gìn giữ truyền thống của làng Mai xưa, tưởng nhớ những bậc tổ tiên đã truyền lại cho con cháu những “miếng” võ độc đáo không nơi nào có được. Ngày nay, thế hệ trẻ của Mai Động rất hăng say luyện tập đấu vật, và “thầy” dạy chính là những bô lão, hay các bậc cha chú, đàn anh của làng”.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Petrotimes ghi nhận tại lễ hội vật làng Mai Động:

Sới vật đang được Ban tổ chức dựng trước sân đình làng.

Các đô vật tiến hành đăng kí với Ban tổ chức.

 Không chỉ thanh niên, cả người già và trẻ em cùng háo hức chờ đợi. 

Các vị bô lão "mở hàng" cho lễ hội vật, cổ vũ tinh thần cho con cháu. 

Những đô “nhí” cũng vào sới và thi đấu rất nhiệt tình...

Giải Nhí được nhân dân cổ vũ rất nhiệt tình. 

 Những cuộc so tài quyết liệt và đầy tinh thần thượng võ

quyết liệt và gay cấn

 Với nhiều miếng cực hay

Đến những pha đo ván quyết định.

Nguyễn Hoan