Ai bảo Sài Gòn không ngủ?

01:27 | 02/09/2013

6,455 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sài Gòn một thời được mệnh danh là thành phố không ngủ, thành phố về đêm. Thế nhưng, có những thời khắc, có những lúc, Sài Gòn bỗng ẩn mình để “ngủ” sau những chuỗi ngày thức trắng...

Những ngày cuối tháng 8, tiết trời Sài Gòn mát mẻ lạ thường. Thi thoảng, những cơn mưa bụi chợt thoáng đến càng làm giảm cái nắng oi bức vốn có của mùa hè. Những đêm dạo trên các con đường chúng tôi ghi nhận hình ảnh của một Sài Gòn khác lạ. Sài Gòn của những thời khắc nghỉ ngơi. Sài Gòn đã biết… ngủ.

Nhắc đến Sài Gòn, nhiều người vẫn hay nghĩ là thành phố của những thú vui về đêm. Nhưng thời gian gần đây, Sài Gòn đã có những thay đổi. Nhiều con đường trung tâm của TP đã vắng bóng dòng người qua lại, thưa hẳn những tiếng rao.

Thi thoảng đâu đó chỉ là những tiếng chổi tre xào xạo của những anh, chị công nhân quét dọn vệ sinh đường phố. Sài Gòn ẩn mình dưới ánh đèn màu lung linh, huyền ảo và xả hơi để đón chào một ngày mới.

 

Đường Lê Duẩn hướng vào dinh Thống Nhất vắng bóng người qua lại.

Đường Phạm Ngọc Thạch, không một bóng người.

Công viên 30/4 ngủ yên.

Nhà thờ Đức Bà chìm trong màn đêm yên tĩnh.

Hồ Con Rùa vắng lặng, không bóng người. 

Công viên trước UBND TP hòa lẫn trong bóng đêm tĩnh mịch. 

Thương xá Tax chìm vào giấc ngủ về đêm.

Nhà hát Lớn thành phố, nhìn từ vòng xoay Nguyễn Huệ.

Vòng xoay Nguyễn Huệ.

Đường Hàm Nghi không một bóng người.

Chợ Bến Thành cũng chìm vào giấc ngủ.

Vòng xoay Dân Chủ (quận 3) thưa thớt người qua lại.

Hưng Long – Nguyễn Hiển