Vì sao nhiều nạn nhân "sập bẫy" trong vụ vỡ nợ 600 tỉ đồng?
>> Lạng Sơn: Rúng động vụ vỡ nợ gần 600 tỉ đồng
Nạn nhân đủ mọi hoàn cảnh
Hai vợ chồng Nguyễn Văn Trung (46 tuổi) và Tạ Bích Liên (40 tuổi, ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã sử dụng mọi thủ đoạn để vét tiền tiết kiệm của cả những người tai biến mạch máu não và chạy thận…
Nhiều ngày nay, đoạn đường Bà Triệu (phường Hoàng Văn Thụ) rúng động bởi vụ vỡ nợ gần 600 tỉ đồng. Hàng chục gia đình bỗng chốc khuynh gia bại sản vì trót đưa tiền cho vợ chồng Trung - Liên vay lãi với giá cao. Trắng tay, hàng chục người dân chẳng còn thiết tha làm ăn mà chỉ ngày ngày tập trung quanh nhà của vợ chồng Trung - Liên để tố tội và than vãn về khoản tiền mình trót cho vay.
Chị Ngân hằng ngày chỉ biết đến ngồi gần nhà của vợ chồng Trung - Liên để nghe ngóng thông tin.
Một trong những nạn nhân bị vợ chồng Trung - Liên lừa nặng nhất phải kể đến chị Nguyễn Kim Ngân (44 tuổi, ở tổ 2, khối 14, phường Hoàng Văn Thụ). Nhà chị Ngân chỉ ở cách nhà vợ chồng Trung - Liên chỉ vài chục mét. Hằng ngày chủ nợ này chỉ biết ngồi ở cổng nhà con nợ để chờ “tín hiệu vui” từ cơ quan công an.
Theo lời chị Ngân, chỉ tính riêng khu phố quanh đây, có gần 20 người sập bẫy của vợ chồng Trung - Liên. Số tiền mà cặp vợ chồng này vơ vét của người dân khoảng 200 tỉ đồng. Chủ nợ của vợ chồng Trung - Liên thì đủ mọi gia cảnh từ "đại gia" trăm tỉ đến cả những người hàng xóm nghèo khổ mưu sinh bằng nghề bán bánh cuốn, chạy xe ôm, bán nước chè.
Nghẹn ngào vì mất số tiền dành dụm được, chị Ngân cho biết: “Hai vợ chồng Trung - Liên đã dùng lời ngon ngọt để tôi đi huy động tiền của người dân đưa cho nó vay. Bây giờ tôi vừa là con nợ, vừa là chủ nợ. Tôi thành con nợ vì đã huy động của 11 người dân với số tiền 55 tỉ đồng. Thành chủ nợ vì đã đưa cho vợ chồng Trung - Liên tất cả 60 tỉ đồng. Bây giờ gia đình tôi chẳng còn thứ gì đáng giá cả”.
Bằng thủ đoạn hứa hẹn trả lãi 3.000 đồng/triệu/ngày, ban đầu vợ chồng Trung - Liên trả lãi sòng phẳng, đã dụ dỗ được chị Ngân dốc tiền từ đầu năm 2011. Số tiền ngày một lớn, đến khi sắp vỡ nợ, cặp vợ chồng này đánh quả cuối lừa chị Ngân dồn toàn bộ tài sản, thế chấp nhà cửa, xe cộ khiến giờ vợ chồng chị Ngân khuynh gia bại sản.
Chị Liễu đang chạy thận cũng bị lừa hết số tiền chữa bệnh.
Nhưng có lẽ táng tận lương tâm nhất là cặp vợ chồng này còn lừa cả số tiền gom góp chữa bệnh của cụ già bị tai biến mạch máu não và người phụ nữ đang phải chạy thận thường xuyên. Chị Hà Thị Liễu (34 tuổi, ở số 12 đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ), lấy chồng vài năm thì phát hiện bị bệnh thận, phải chạy thận một tuần 3 lần. Từ cuối năm 2011, đối tượng Liên thường xuyên sang nhà chơi và tỏ vẻ thương cảm cho Liễu, nói đang cần tiền đáo hạn ngân hàng nên huy động tiền với lãi suất cao. Liên nói đằng nào cũng mượn của người ngoài để trả lãi, thấy chị Liễu bệnh tật muốn giúp đỡ, nói chị Liễu cứ huy động tiền cho Liên lấy lãi chữa bệnh cũng đủ.
Tin vào lời nói của Liên, chị Liễu đã đưa cho vợ chồng Trung - Liên vay 460 triệu đồng. Số tiền này do bố mẹ chị bán đất để cho con chữa bệnh. Đầu tháng 7, chị Liễu còn 5 triệu chuẩn bị đi chạy thận, Liên cũng sang “vét” nốt trước khi việc vỡ nợ bị vỡ lở.
Tương tự như chị Liễu, một bà cụ hàng xóm bị tai biến mạch máu não dành dụm được vài chục triệu đồng chữa bệnh, cặp vợ chồng táng tận lương tâm cũng sử dụng các chiêu trò bỉ ổi ẵm mất. Một khổ chủ cũng khá đặc biệt là gia đình bà Ngô Thị Minh (58 tuổi), thuê nhà ngay sát vách nhà vợ chồng Trung - Liên, chết đứng vì số tiền 540 triệu đồng dành dụm để mua được căn nhà và chữa bệnh cũng đã bị vợ chồng này cuỗm sạch.
Tin lời ngon ngọt, trả giá bằng cả cơ nghiệp
Theo tìm hiểu, khoảng năm 2010, Trung – Liên bắt đầu theo nghề… đáo hạn ngân hàng cho các doanh nghiệp, cá nhân đến kỳ trả nợ. Để tạo dựng uy tín, niềm tin ban đầu cho các chủ nợ, Tô Bích Liên thường trực tiếp đưa chủ nợ đi cùng trong những lần đến ngân hàng (trên địa bàn TP Lạng Sơn) để đáo hạn. Sau khi tạo niềm tin, vợ chồng Trung - Liên tung tin chuẩn bị đáo hạn ngân hàng nên cần vay tiền với lãi suất cao. Vợ chồng Trung hứa sẽ trả mức lãi suất 2.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày. Với thủ đoạn tạo niềm tin ban đầu, vợ chồng Trung đã vay hàng trăm tỉ đồng. Nhiều người đã cầm cố cả đất đai, nhà cửa… để góp tiền cho vợ chồng Trung vay.
Thủ đoạn vay tiền của vợ chồng Trung là vô cùng... cao tay. Mặc dù chỉ ở trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, nhưng gia đình Trung từng sở hữu những ít nhất 2 chiếc xe hơi đắt tiền và đất cát thì rải rác ở rất nhiều nơi. Đặc biệt, Trung có biệt tài "chăm sóc khách hàng" cực tốt, khiến cho nhiều người cứ muốn cho Trung vay tiền thêm mãi. Ngoài mức lãi trên trời, vợ chồng Trung - Liên rất biết lấy lòng người dân.
Gia đình bà Ngô Thị Minh chỉ còn bộ bàn ghế uống nước, tất cả những thứ có giá trị đều bán hoặc cầm cố để gửi vợ chồng Trung.
“Ngày rằm, Tết, vợ chồng Trung luôn đi thăm hỏi và tặng quà những chủ nợ. Ngoài ra, để mọi người tin tưởng, trước khi xảy ra vụ việc, nhà của Trung luôn có cán bộ ngân hàng đến chơi và ăn uống. Nếu ai cần vay tiền ngân hàng mà nhờ vợ chồng Trung đứng ra vay hộ thì chỉ mất 2 ngày là vay được cả tỉ đồng” - chị Ngân cho biết.
Trong số hàng chục chủ nợ của vợ chồng Trung - Liên, phần nhiều là tiền đi huy động để ăn lãi chênh lệch. Rất ít người trực tiếp đưa tiền cho vợ chồng Trung - Liên vay. “Tiền mất, tật mang” – những người dân quanh năm với quán ăn sáng nhỏ, quán trà đá hay chạy xe ôm, thế mà giờ phải mang món nợ tiền tỉ. Những chủ nợ này, có người đã phải trả giá bằng cả hạnh phúc của gia đình, họ hàng bởi trót thuyết phục những người thân, anh em ruột thịt… cầm cố nhà cửa, bán xe, đưa cả cơ nghiệp đi cho vay tín dụng đen lấy lãi cao.
Nhiều nạn nhân của vợ chồng Trung - Liên là những người hàng xóm tốt bụng cho vay không phải vì tham số tiền lãi suất cao. Họ đã đưa toàn bộ số tiền dành dụm được của gia đình mình cho Trung - Liên vay mà không lấy lãi vì muốn giúp đỡ khi gia đình Trung nhờ cậy lúc khó khăn. Trong số này phải kể đến bà Hà Thị Lương (65 tuổi, cán bộ công chức về hưu).
Bà Lương cho hay: “Tôi dành dụm được 10 triệu đồng, trước khi vỡ nợ ít ngày, Liên có sang nói cần vay nóng ít tiền để giải quyết khó khăn. Thấy vợ chồng nhà Liên hàng ngày đối xử rất tử tế với hàng xóm láng giềng nên tôi mang hết 10 triệu cho cô Liên vay mà không lấy một đồng lãi nào coi như giúp đỡ hàng xóm lúc khó khăn. Tôi đâu có ngờ họ sắp vỡ nợ nên còn chỗ nào họ đi lừa nốt”.
Thiên Minh
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025