Thủ đoạn mới của tội phạm bắt cóc phụ nữ

07:30 | 21/09/2015

2,605 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thời gian vừa qua, tình hình mua bán người diễn biến khá phức tạp, nhất là ở các địa phương người dân tộc thiểu số giáp biên giới sinh sống.  
lai chau tap trung dau tranh voi nan bat coc phu nu 4 giờ sáng, táo tợn xông vào nhà xịt thuốc mê, bắt cóc phụ nữ

Các đối tượng thường tìm các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, quá lứa lỡ thì hoặc những người nhẹ dạ, cả tin, hám lợi. Sau đó chúng tiếp cận tán tỉnh, yêu đương để dụ dỗ sang biên giới hoặc vờ đến nhà thăm để bắt cóc trẻ em rồi ép mẹ của chúng sang Trung Quốc bán vào các động mại dâm hay bán cho những người đàn ông muộn vợ.

Đây là thủ đoạn phạm tội mới của các đối tượng mua bán người mới bị triệt phá.

Bắt cóc trẻ em lúc nửa đêm

Theo tài liệu điều tra của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, một thủ đoạn hết sức tinh vi mà bọn tội phạm sử dụng đó là đột nhập nhà dân, bắt cóc trẻ em vào lúc nửa đêm, khi không còn người đi lại hoặc khi các cháu đang ngủ say.

Chúng tôi được bộ đội biên phòng dẫn đến xã Háng Sung (huyện Phong Thổ) nơi xảy ra tình trạng trẻ em bị bắt cóc. Chị Lý Thị Lá kể: Tối hôm đó, trời sáng trăng, chị cùng 5 đứa con (đứa lớn nhất 13 tuổi, đứa nhỏ mới 18 tháng tuổi) ngủ tại căn nhà trên, còn chồng chị thì nằm ở một lán cách đó không xa.

Giữa đêm khuya thanh vắng, chị bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh. Theo thói quen, chị quờ tay sang đứa con nhỏ nằm sát bên mình thì chẳng thấy cháu đâu.

lai chau tap trung dau tranh voi nan bat coc phu nu
Bộ đội Biên phòng trao cháu bé bị bắt cóc cho chị Tẩn Tả Mẩy

Thấy cửa nhà chị đã bị mở tung, chị vội vã lao ra ngoài và phát hiện một người đàn ông lạ lom khom ở đầu nhà. Chị liền kéo áo người này, rồi hô hoán. Thấy vậy, gã đàn ông sợ hãi bỏ chạy, bỏ lại cháu bé 18 tháng tuổi. Cùng lúc này, những người trong bản nghe thấy tiếng chị kêu liền đuổi theo tên trộm. Rất may, nhờ người dân can thiệp kịp thời, hành động của đối tượng buôn bán người này chưa thực hiện trót lọt.

Tương tự như gia đình chị Chẻo Lở Mẩy ở bản Lùng Than (xã Mù Sang, Phong Thổ). Giữa đêm khuya, kẻ gian đã bất ngờ đột nhập vào nhà chị bắt cóc cháu Phan Lao San mới 4 tháng tuổi. Hay gần nhất là vụ bắt cóc cháu Tẩn A Giao ở xã Bản Lang (Phong Thổ). Theo gia đình nạn nhân thì vào buổi chiều muộn 4 đối tượng bịt mặt đã liều lĩnh xông vào nhà anh Tẩn A Da, trói chân và tay hai đứa con gái của anh là Tẩn Thị Chô (9 tuổi) và Tẩn Thị Mai (6 tuổi) sau đó bắt đi cháu Tẩn A Giao mới hơn 1 tuổi mang vào rừng.

Tại huyện Sìn Hồ, Lai Châu cũng xảy ra nhiều vụ phụ nữ và trẻ em mất tích bí ẩn. Vào một buổi đi chợ phiên cuối tuần, chị Vàng Thị Kẻ, ở bản Pề Cơ, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ đã rời bỏ 5 đứa con thơ dại của mình đi tìm cuộc sống mới. Chị Kẻ kết hôn với anh Giàng A Thanh được 15 năm thì năm 2010, anh Thanh đột ngột qua đời. Để lại 5 đứa con cho chị nuôi. Có lẽ cũng vì cuộc sống quá cơ cực, tháng 11-2102 chị Kẻ đã dứt áo ra đi không một lời nhắn gửi. Cứ thế mỗi ngày trôi qua, 5 đứa con của chị mỏi mòn ngóng trông mẹ chở về trong vô vọng.

Dẫn chúng tôi đi thăm bản, ông Thào A Chô - Trưởng Công an xã Hồng Thu chỉ vào người phụ nữ đang ngồi thẫn thờ ở góc sân cho biết: “Bà ấy là Thào Thị Lan, có con gái tên là Điêu Thị Chư mất tích từ 2 năm trước. Từ khi mất con, bà ấy như người mất hồn, suốt ngày ngẩn ngơ đứng ngóng con ở đường vào bản. Chư là cô con gái rất ngoan và nghe lời bố mẹ. Hằng ngày Chư vẫn lên nương giúp gia đình, nấu cơm và lo việc vặt trong nhà. Chư mất tích, vợ chồng chị Lan sống dở, chết dở, không biết con mình bị bắt cóc hay đang ở đâu...”.

Cá biệt có những trường hợp kẻ bắt cóc lại chính là người thân của những đứa trẻ tội nghiệp. Câu chuyện đau lòng xảy ra tại xã vùng cao Ma Ly Chai, nạn nhân là cháu Ly Gà Xa mới tròn 2 tháng tuổi. Thủ phạm trong vụ án này là Ly A U (28 tuổi) và Chang Xà Giá (32 tuổi) đều trú tại bản Tỷ Phùng, xã Ma Ly Chai. Chỉ vì muốn có tiền ăn chơi mà chúng đã bắt cóc cả cháu ruột của mình để bán sang biên giới. Các đối tượng đều đã bị cơ quan điều tra bắt giữ khi đang tìm đường vượt biên sang Trung Quốc.

Phá án thần tốc

Vừa qua, lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Lai Châu có thông tin về một nhóm đối tượng, trong đó có Phùng Ú Lậu và Phàn Diếu Căng, người dân tộc Dao ở ngoại biên đối diện với xã Sì Lờ Lầu, huyện Phong Thổ, Lai Châu, thường nhập cảnh vào xã Sì Lờ Lầu với mục đích tìm phụ nữ để lừa đưa sang Trung Quốc bán. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng bộ đội biên phòng đã nhanh chóng áp sát đối tượng để tìm cách giải cứu nạn nhân.

Đại úy Trần Văn Kiên, Phó trưởng đồn cửa khẩu biên giới Sì Lờ Lầu kể về một vụ án điển hình vào tháng 4-2012. Theo đó, đối tượng Phùng Ú Lậu nhập cảnh vào Việt Nam vào buổi sáng. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Phùng Ú Lậu nhanh chóng xuất cảnh trở về Trung Quốc. Hơn một giờ đồng hồ sau, chị Mẩy đến trạm biên phòng trình báo con gái chị là Phàn Lở Mẩy (2 tuổi) bị người Trung Quốc bắt cóc đưa qua biên giới và yêu cầu chị ra biên giới nhận con.

Nhận định đối tượng bắt cóc con chị Mẩy với mục đích chính là dụ chị ra suối biên giới để ép sang Trung Quốc, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy triển khai lực lượng mật phục tại khu vực mốc 71. Trinh sát động viên hướng dẫn chị Mẩy giữ liên lạc với số máy gọi cho chị. Đối tượng bắt cóc rất cảnh giác, nhưng với sự truy bắt gắt gao của lực lượng bộ đội biên phòng chỉ sau hai giờ, đối tượng đã bị bắt giữ khi đang đưa cháu bé vượt biên vào Việt Nam.

Tại trụ sở Bộ đội Biên phòng, đối tượng khai tên là Phàn Diếu Căng (SN 1974, quê ở Vân Nam, Trung Quốc). Căng khai nhận do thiếu phụ nữ nên một bộ phận thanh niên ở địa phương không lấy được vợ.

Để kiếm tiền từ việc mua bán người, Căng cùng em họ là Phùng Ú Lậu và một đối tượng khác bàn nhau sang Việt Nam đến bản Gia Khâu, xã Sì Lờ Lầu lừa chị Tẩn Tả Mẩy đưa về làm vợ hoặc bán cho những người khác có nhu cầu. Theo thỏa thuận của bọn chúng, nếu chị Mẩy không đi, chúng sẽ bắt cóc con gái của chị đưa sang Trung Quốc, sau đó gọi chị ra đường biên để bắt sang Trung Quốc.

Lợi dụng đi chợ phiên Sì Lờ Lầu, đồng thời là ngày thanh minh theo phong tục người Dao hai bên sẽ qua lại biên giới rất đông nên lợi dụng tình hình trên, ba đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam với lý do thăm thân, sau đó đến nhà chị Mẩy.

Chúng rủ chị Mẩy sang Trung Quốc chơi nhưng chị không đồng ý. Khi nhìn thấy con gái chị Mẩy chơi ngoài sân, Lậu và một người khác giả vờ ra về trước. Ra đến sân, Lậu dùng kẹo dụ cháu bé đi theo một đoạn rồi bế cháu xuống chợ. Khoảng 10 phút sau, Căng cũng xin phép chị Mẩy ra về.

Khi thấy chị Mẩy gọi điện thoại cho Lậu, chúng nghĩ chị đồng ý ra suối đón con nên cử Căng bế cháu nhỏ sang để hai đối tượng còn lại đi vòng sang hai bên bắt chị Mẩy. Khi Căng bị bắt, hai đối tượng còn lại bỏ chạy về Trung Quốc. Hiện nay, đối tượng đã bị khởi tố, xử lý theo quy định của pháp luật

Cảnh giác trước lời rủ rê

Một trong những nguyên nhân khiến một số người dân trở thành tội phạm bắt cóc trẻ em là do trình độ nhận thức về pháp luật quá thấp, lại bị bọn xấu lôi kéo, rủ rê vào nghiện hút, dẫn đến mất tính người.

Bên cạnh đó, nhà cửa trong bản ở xa nhau, ở xa cơ quan chính quyền, xa đồn biên phòng cũng là điều kiện để bọn tội phạm dễ hoạt động. Nhiều bà con chưa cảnh giác trong việc bảo vệ con cái, ngủ đêm không đóng cửa...

Thảo Phượng

Năng lượng Mới 458