Thăm bộ tộc hạnh phúc nhất thế giới

10:43 | 18/03/2013

3,090 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Tương truyền, người Kalash là hậu duệ của Alexandre Đại đế, nhưng điều đặc biệt là họ không sục sôi một tinh thần “thiện chiến” như bậc tổ tiên của mình. Người Kalash có đôi mắt xanh rất đẹp, sống mũi cao, rất yêu hoà bình, vui vẻ lạc quan. Bởi vậy mà họ còn được mệnh danh là bộ tộc sống hạnh phúc nhất thế giới.

Người Kalash sống ở thung lũng Kalasha (vì vậy còn được gọi là người Kalasha), một tỉnh của Pakistan, họ nói thứ ngôn ngữ riêng mang đặc trưng vùng Ấn – Iran.

Khác với những người Pakistan bản địa mang những nét ngoại hình đặc trưng của vùng Nam Á, bộ tộc người Kalash lại có nước da trắng, mắt xanh, sống mũi cao giống đa phần người châu Âu. DAN của tộc người này cũng thuộc loại quý hiếm trên thế giới, bởi vậy mà họ được xem là “bộ tộc châu Âu giữa lòng châu Á”.

Người Kalash có truyền thống làm nhà men theo các sườn đồi, núi cao giống như một số đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta

Hiện tất cả con cháu tộc người Kalash chỉ còn lại trên dưới 3000 người.

Mặc dù cuộc sống của người Kalash vẫn chưa thoát khỏi nghèo khó, nhưng họ luôn giữ tinh thần lạc quan, luôn đặt mục tiêu vui vẻ và hạnh phúc cho cuộc sống của mình.

Vi Lâm (Theo gulfnews/wopakistan)

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan