Thả cá đừng thả túi nilon!

15:42 | 23/01/2014

1,334 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngay từ sáng sớm ngày ông Công ông Táo về trời, hàng chục bạn sinh viên thuộc nhóm tình nguyện "Thắp lửa trái tim" đã có mặt trên cầu Long Biên với những tấm biển tuyên truyền "Thả cá đừng thả túi nilon".

Trong nhiều năm qua, các sông, hồ trên địa bàn Hà Nội luôn ngập đầy túi nilon, tro bụi sau khi người dân cúng Táo quân. Từ thực trạng trên, một nhóm các bạn sinh viên sinh hoạt trong tổ chức "Thắp lửa trái tim" đã lên kế hoạch thực hiện chiến dịch tình nguyện "đường Táo quân" thu gom túi nilon, rác thải, kết hợp với việc tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường trong việc thả cá, bát hương trong ngày 23 tháng Chạp.

Năm nay là lần đầu tiên chiến dịch này được thực hiện. Hơn 120 bạn sinh viên tình nguyện chia nhau thực hiện nhiệm vụ ở các địa điểm người dân thường hay thả cá chép, tro hương sau khi cúng lễ, đặc biệt ở những điểm quan trọng như cầu Long Biên, hồ Ngọc Khánh, cầu Trắng (Hà Đông)...

Từ 7h sáng ngày 23 tháng Chạp, hơn 30 bạn sinh viên đã có mặt trên cầu Long Biên để tuyên truyền về việc thả cá có ý thức, thả cá không thả túi nilon để bảo vệ môi trường.

Bảng thông báo của nhóm sinh viên được gắn lên thành cầu

Nhóm hoạt động chia ca túc trực trên cầu

Những hình ảnh không đẹp trong các dịp tiễn Táo quân về trời trong những năm trước.

Kịp thời nhắc nhở, thuyết phục một người chuẩn bị thả cá và tro hương

"Cho em xin chiếc túi nilon"

Việc tuyên truyền mang lại hiệu quả, có nhiều người dân đã đưa cá cho các bạn tình nguyện thả giúp.

Đồ cúng cũng được các bạn xin lại để tập trung hóa cho gọn.

Phân loại rác thải để xử lý.

Các loại đồ cúng, vàng mã được nhóm tình nguyện mang xuống chân cầu để hóa.

Cá chép được các bạn sinh viên thả xuống sông để kịp đưa các ông Táo về trời đúng hạn

Hiền Anh