Nghẹt thở giải cứu bé 2 ngày tuổi bị xả xuống cống

12:08 | 29/05/2013

1,534 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một bé trai sơ sinh đã thoát chết một cách kỳ diệu sau khi bị cha mẹ xả trôi theo đường ống vệ sinh vì không muốn nuôi dưỡng em sau khi ra đời.

Sức khỏe của bé trai đã ổn định sau khi được cứu khỏi đoạn ống vệ sinh

Y tá cho em bú sữa sau khi các lính cứu hỏa cứu em từ đoạn đường ống vệ sinh ở Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

Bé được đặt tên là 'Cậu bé 59' theo số thứ tự chiếc lồng kính em đang nằm

Sau khi người hàng xóm phát hiện ra tiếng khóc từ bên trong ống cống, lực lượng cứu hỏa đã có mặt và đưa em ra ngoài thành công với một vết bầm nhỏ trên hộp sọ

Các nhân viên bệnh viện cho biết, nhiều người dân đã đến thăm và ủng hộ em bằng các đồ ăn trẻ em và một chút tiền nhỏ

Trong khi đó, cư dân mạng Trung Quốc đang sôi sục và tỏ ra giận dữ, mắng chửi một người phụ nữ độc thân 22 tuổi, được tin là đã sinh ra em

Tiếng khóc cất lên báo hiệu em vẫn an toàn

Các nhân viên cứu hỏa đang cứu em khỏi đoạn ống vệ sinh

Lực lượng cứu hỏa đã được huy động sau khi bà chủ của căn nhà tầng dưới phát hiện ra tiếng khóc của em

Các nhân viên cứu hỏa dùng cưa tách đoạn ống có em bé ra ngoài

Phần đường ống chứa bé trai được đưa ra ngoài

Nhiều báo cáo của phương tiện truyền thông Trung Quốc nói việc cha mẹ bỏ rơi con sau khi sinh vẫn thường xảy ra ở quốc gia này

Bé được phát hiện trong đường ống xả của một nhà vệ sinh công cộng trên tầng 4 tòa nhà và sống sót một cách ngoạn mục sau khi được cứu

Cộng đồng Trung Quốc đã nổi giận và đòi cha mẹ của bé trai phải bị trừng phạt vì hành vi tàn nhẫn của mình

Bồn vệ sinh nơi em bé bị cha mẹ xả trôi xuống đường ống

Các y tá đang chăm sóc cho bé trai, người bị cha mẹ xả xuống đường ống vệ sinh khi chỉ 2 ngày tuổi

 

Theo VTC