Tranh luận về tuổi, một công an đánh chết người?

08:10 | 29/10/2013

587 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chỉ vì tranh luận tuổi tác của nhau trong bàn nhậu mà hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, xô xát lẫn nhau. Hậu quả, một nhân viên kế toán đã bị nhóm người xưng là công an đánh vỡ hộp sọ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 26/10, tại một quán ăn đêm trên đường Lê Đức Thọ (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Nạn nhân được xác định là Trần Mạnh Viễn (26 tuổi, ở phường Đại Nai, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), hiện đang là nhân viên kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp.

Một người bạn của nạn nhân cho biết, tối 26/10, anh Viễn có tổ chức sinh nhật tại một nhà hàng trên phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy đến 22h cùng ngày thì kết thúc. Sau đó, anh Viễn cùng 3 người đồng nghiệp khác là Vũ Văn Việt (23 tuổi), Trần Quyết (29 tuổi, ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm) và một người bạn chưa rõ tên tiếp tục đi về nhà hàng Quỳnh Béo (số 2 đường Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) để nhậu.

Quán ăn đêm Quỳnh Béo, nơi xảy ra vụ ẩu đả khiến anh Viễn thiệt mạng.

Khi cả nhóm 4 người đang ngồi ăn nhậu thì anh Viễn đi vệ sinh. Trong quá trình đi vệ sinh, anh Viễn có gặp và làm quen với một người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh. Sau đó, người này mời anh Viễn sang bàn uống rượu. Đến 23h, anh Vũ Văn Việt sang bảo anh Viễn về thì một người đàn ông trong bàn nhậu này liền mời rượu anh Việt. Do đã khuya nên anh Vũ Văn Việt từ chối không uống và xin phép bảo anh Viễn về.

Trong hơi men, những người trong bàn nhậu vẫn nhiệt tình mời nhiều nên anh Vũ Văn Việt xin phép uống một chén. Sau chén rượu này, anh Vũ Văn Việt bị một người trong bàn nhậu tự xưng là tên là Việt và đang công tác tại Đồn số 19 (Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội) hỏi sinh năm bao nhiêu. Anh Vũ Văn Việt nói tuổi của mình thì người tự xưng là công an này tiếp tục đòi xem chứng minh thư. Từ chối không cho xem chứng minh thư, anh Việt bị người tự xưng là công an này đứng dậy tóm cổ áo dọa đánh. Lúc này, một thanh niên trong bàn nhậu đứng dậy cầm lấy vỏ chai rượu vodka định đập vào đầu anh Vũ Văn Việt thì bị anh Viễn gạt tay khiến chiếc vỏ chai rơi xuống đất. Ngay lập tức, 4-5 người trong bàn nhậu liền xông vào đánh anh Viễn túi bụi khiến nạn nhân gục ngã ngay tại chỗ.

Là một trong ba người cùng đi nhậu đêm với nạn nhân, anh Trần Quyết cho biết: “Tôi đang ngồi ở bàn bên cạnh bỗng nghe thấy tiếng ồn ào, nhìn sang thì thấy nhóm thanh niên đang đánh anh Viễn. Ngay lập tức, tôi lao vào ôm lấy anh Viễn và xin nhóm người kia dừng tay nhưng nhóm người này vẫn không buông tha. Cho đến khi Vũ Văn Việt gọi Cảnh sát 113 đến thì nhóm người đánh anh Viễn mới dừng tay. Ngay sau đó, chúng tôi đã đưa anh Viễn vào Bệnh viện 19 – 8 Bộ Công an để cấp cứu”.

Do nạn nhân say rượu nên các bác sĩ tại bệnh viện chỉ biết truyền nước chờ nạn nhân tỉnh. Sáng 27/10, các bác sĩ phát hiện nạn nhân bị tụ máu não và tràn dịch nên đã thông báo cho người nhà bệnh nhân để phẫu thuật khẩn cấp. Do chấn thương quá nặng, anh Viễn đã tử vong vào lúc 7h45 ngày 28/10. Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành pháp y tử thi và kết luận anh Viễn tử vong do vỡ hộp sọ, dưới não nhiều máu tụ.

Chiều ngày 28/10, một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Trần Mạnh Viễn. Về vấn đề người thanh niên tự xưng là cán bộ công an, một lãnh đạo Công an huyện Từ Liêm cho biết, đã nắm được nội dung vụ việc và đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

PetroTimes sẽ tiếp tục thông tin vụ việc !

Nhóm PV PetroTimes