Giây phút đối mặt với tên cướp tiệm vàng có súng ở Thái Nguyên

14:43 | 10/06/2013

821 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trước khi nổ súng cướp tiệm vàng Hạnh Thúy vào trưa ngày 9/6, đối tượng An đã từng thực hiện thành công một vụ cướp vàng ở chính cửa hàng này... Thông tin trên được lãnh đạo Công an huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) tiết lộ vào sáng ngày 10/6.

>> Video 'nóng': Nổ súng cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên

Thấy "ngon ăn" nên quay lại cướp lần 2

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Hạnh Thúy, sáng ngày 10/6, Công an huyện Đồng Hỷ cho biết, đang xem xét khởi tố vụ án và khởi tố đối tượng Bùi Văn An (31 tuổi, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về hành vi giết người và cướp tài sản.

Tủ kính nơi đối tượng An đập vỡ để lấy vàng.

Trước đó, như PetroTimes đưa tin, vào khoảng 11h ngày 9/6, đối tượng Bùi Văn An đội mũ bảo hiểm xông vào tiệm vàng Hạnh Thúy (thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) rồi rút súng đe dọa khiến chủ tiệm vàng phải bỏ chạy. Sau đó An dùng búa đập vỡ kính và vơ vét vàng cho vào túi.

Sau khi chủ tiệm vàng tri hô, người dân ở gần đó đã cùng người nhà chủ tiệm vàng dùng gạch đá ném vào kẻ cướp,  phá hủy xe máy để tên cướp không có phương tiện bỏ trốn. Tiếp đó, Công an thị trấn Trại Cau (có trụ sở đối diện tiệm vàng – PV) đã kịp thời có mặt tại hiện trường. Mặc dù vậy, trước khi bị khống chế, An đã dùng súng bắn 4 phát vào đám đông truy đuổi khiến một bảo vệ tiệm vàng bị thương ở tay.

Tiệm vàng Hạnh Thúy, nơi xảy ra 2 vụ cướp tiệm vàng.

Anh Trần Xuân Hạnh – chủ tiệm vàng và cũng là người tay không xông vào khống chế tên cướp có 2 khẩu súng trên tay

Tủ kính bị hung thủ đạp vỡ để lấy vàng

Vết đạn xuyên vào loa trong tiệm vàng

Theo cơ quan công an, Bùi Văn An thường trú và làm ruộng ở quê nhưng thường xuyên lên Thái Nguyên chơi. Nhiều người dân phát hiện An thường có mặt ở huyện Phú Bình (cách nơi gây án khoảng 10 cây số) và có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ tại đây.

Đáng chú ý, trước khi gây ra vụ nổ súng và cướp tiệm vàng Hạnh Thúy, An đã từng cướp thành công tại tiệm vàng này. Cụ thể, khoảng 13h ngày 30/5, An điều khiển xe máy đến tiệm vàng này rồi giả vợ là khách mua vàng. Sau khi thử đeo dây chuyền và nhẫn với số lượng khoảng 2 lượng, An nói với chủ quán là đi ra xe máy để lấy tiền. Lợi dụng lúc chủ nhà không để ý, hắn đã nổ máy xe chạy thoát.

Cho rằng tiệm vàng này lơi lỏng về công tác an ninh, An đã liều lĩnh quay trở lại hành sự tiếp. Lần này, An tính toán và chuẩn bị khá kỹ về cách thức gây án như mua súng, búa để đập kính lấy vàng.

Giây phút  đối đầu với tên cướp có vũ khí

Sáng ngày 10/6, qua sự giới thiệu của chủ tiệm vàng Hạnh Thúy nơi xảy ra cướp, phóng viên PetroTimes tìm gặp anh Lê Xuân Thủy, người đã dũng cảm lao ra đánh cướp.

Anh Thủy kể lại: “Khoảng 11h ngày 9/6, tôi đang chuẩn bị nấu cơm bất ngờ tiếng tri hô cướp vọng tới, ngay lập tức tôi chạy ra ngoài và biết ở cửa hàng bán vàng nhà chị Thúy đang có cướp. Khi tới trước cửa vàng 4m, tôi nhìn thấy một người đội mũ bảo hiểm, một tay cầm súng, một tay đang vơ vàng trong tủ. Biết đó chính là cướp, tôi liền cầm 2 viên gạch ném. Thấy động, tên cướp chĩa súng về phía tôi và bắn liên tiếp nhiều nhát nhưng không trúng”.

Sau khi bắn về phía anh Thủy, tên cướp vội vàng chạy ra ngoài tẩu thoát nhưng đã bị người nhà chủ tiệm vàng đuổi theo, anh Thủy cũng nhanh chóng áp sát tên cướp và khống chế hắn.

Đối tượng Bùi Văn An (Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp)

“Khi đè được người tên cướp, tôi lấy khẩu súng trên tay hắn ra và kiểm tra trong người vẫn còn cất giữ một khẩu súng khác. Sau đó, tôi cùng 4 người khác giữ chặt tên cướp và đưa đến đồn công an”.

Nói lại giây phút lao vào để chiến đấu với tên cướp anh Thủy chia sẻ: “Khi thấy tên cướp nổ súng tôi cũng hoảng sợ vì người này nổ súng liên tiếp nhưng khi thấy hắn bỏ chạy đồng thời có thêm người đến hỗ trợ nên tôi vội đuổi theo sau và tước được khẩu súng trên tay”.

PetroTimes sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới bạn đọc...!

Thiên Minh