Máy bay chở ông Trump đã đáp xuống đường băng tối đen ở Iraq như thế nào?
Sau chuyến bay đêm bí mật từ Washington, Tổng thống Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania đáp xuống một đường băng tắt đèn tối đen ở sân bay quân sự Al Asad, phía Tây Baghdad. Tình hình an ninh chưa hoàn toàn ổn định ở nơi này khiến chuyến đi của ông Trump phải giữ hoàn toàn bí mật, hơn 15 năm sau ngày quân đội Mỹ đánh vào nơi đây.
![]() |
| Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania gặp gỡ các quân nhân Mỹ ở Iraq |
Một tấm hình do nữ phát ngôn viên gửi qua Twitter cho thấy ông Trump mặc áo choàng đen, đeo cà vạt đỏ, chụp hình chung với các quân nhân. Bà Trump đứng cạnh ông, cười vui vẻ, trong chiếc áo màu mù tạt. Theo những bức ảnh và video do Nhà Trắng công bố, ông Trump đã nói chuyện với những người lính trong nhà chứa máy móc.
Cuối ngày, máy bay của Tổng thống Trump rời khỏi căn cứ.
Ông Trump đến Baghdad, để lại sau lưng hàng loạt vấn đề tại Washington, gồm cả việc một phần chính phủ phải đóng cửa và nền kinh tế không ổn định. Ông cũng bị chỉ trích về các quyết định chính sách quốc tế khiến gây bất đồng ở ngay trong cả nhóm cố vấn an ninh quốc gia của ông.
Cho tới nay, Tổng thống Trump vẫn tìm cách tách rời cá nhân ông khỏi những can dự quốc tế từ các chính phủ trước, vốn bị ông coi là các lỗi lầm trầm trọng của những người tiền nhiệm, kể cả cuộc chiến ở Iraq.
Mới đây, ông ra lệnh có kế hoạch rút khoảng một nửa trong số 14.000 quân Mỹ ở Afghanistan và rút hết 2.000 lính Mỹ khỏi Syria.
Ông Trump chưa thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 quân Mỹ ở Iraq hiện nay. Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, ông Trump phát biểu ở Iraq hôm 26/12 rằng ông không có ý định rút quân khỏi Iraq.
Tổng thống George W. Bush bốn lần đến Iraq sau khi ra lệnh đưa quân Mỹ đến quốc gia này năm 2003. Tổng thống Barack Obama đến Iraq một lần.
![]() |
| Tổng thống Donald Trump |
Ngày 27/12, phát biểu từ Nhà Trắng, ông Trump thừa nhận rằng ông cảm thấy bất an khi bay tới Iraq.
"Tôi đã lo lắng. Không phải cho bản thân tôi. Tôi đã lo lắng cho đệ nhất phu nhân, tôi xin nói với các vị. Nhưng nếu các vị nhìn thấy những gì chúng ta đã trải qua khi bước vào máy bay tối om với các cửa sổ hoàn toàn đóng kín, không có bất kỳ ánh sáng nào. Bóng tối dày đặc. Tôi đã bay trên những chiếc máy bay khác nhau. Tất cả các loại và kích cỡ. Tôi có lo ngại không? Vâng, đã có những lo ngại".
Nh.Thạch
AFP
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Iraq có thể tạo ra hoặc phá vỡ bước tiến tiếp theo của giá dầu?
-
Mỹ dự định hủy bỏ 13 tỷ USD quỹ dành cho năng lượng xanh
-
Iraq tăng cường xuất khẩu dầu khi OPEC+ hủy bỏ việc cắt giảm sản lượng
-
Đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
-
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
-
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương



