Lộ diện chân tướng hai nữ “siêu lừa” sổ đỏ giả
Viết giấy thú nhận, xin trả tiền hàng tháng
Trước những luồng dư luận xôn xao và nhận thấy hành vi “bại lộ”, người phụ nữ có tên “Nguyễn Thị Đẹp” – kẻ đứng tên trong hàng loạt sổ đỏ giả đã viết giấy khai nhận với Công an TX Thủ Dầu Một (Bình Dương) về lai lịch tên thật là Nguyễn Thị Hoàng Trinh (ngụ phường Phú Hoà, thị xã Thủ Dầu Một).
Bà Trinh thú nhận tất cả các loại giấy tờ đều do chính tay bà thực hiện. Những ngày qua, khi biết được chính xác về nơi ở của người phụ nữ “Nguyễn Thị Đẹp” đứng tên trong hàng loạt sổ đỏ giả, những nạn nhân bị hại đã kéo đến bao vây căn nhà bà Trinh đang sinh sống đòi lại tiền đặt cọc. Trước hành vi khó thoát, bà Trinh tự viết giấy cam kết thương lượng với các nạn nhân và xin trả góp mỗi tháng 10 triệu đồng, đồng thời cầu xin những người bị hại tha cho, rút đơn tố cáo.
Cũng trong đường dây làm sổ đỏ giả, lừa đảo còn bà Trần Thị Kim Hương (ngụ tại phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một) – người cùng nhóm với bà Trinh đã dùng chiêu in sổ đỏ giả lừa rất nhiều người chiếm đoạt với số tiền lớn. Sự việc bị “lật tẩy”, bà Hương cũng đứng ra viết cam kết thừa nhận làm giả giấy tờ nhà đất và hứa sẽ trả lại tiền mỗi tháng 10 triệu đồng cho các nạn nhân.
Cần xử lý thích đáng
Một nạn nhân bị Nguyễn Thị Hoàng Trinh lừa đảo là chị Trương Thị Bích Đào (buôn bán nhỏ ở thị xã Thủ Dầu Một) buồn bã cho biết, từ cuối năm 2011, gia đình chị đã dính vào đường dây của bà Hương lỡ đặt cọc mua lô đất ảo trong giấy tờ giả mạo gây thiệt hại 100 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay bà Hương vẫn chưa trả một xu nào sau khi viết giấy cam kết trả lại tiền. Sự việc còn táo tợn hơn, đang trong quá trình bị cơ quan chức năng triệu tập điều tra, bà Hương còn tiếp tục đi lừa bán nền đất ảo hơn 300 m2 bằng giấy tờ giả cho một người khác để chiếm đoạt 200 triệu đồng.
Theo đơn trình bày của chị Lê Ngọc Huệ (46 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi – TPHCM) – nạn nhân bị bà Trinh lừa bán 3.656,6m2 với 3 mặt tiền, tọa lạc ngay phường Phú Hòa – khu vực trung tâm của tỉnh Bình Dương để chiếm đoạt số tiền đặt cọc 200 triệu đồng (chưa tính tiền mượn thêm 70 triệu đồng). Chị Huệ bức xúc cho biết: “Mặc dù bà Trinh đã thú nhận tất cả các hành vi giả mạo giấy tờ trong việc bán đất ảo và xin cam kết trả lại tiền hàng tháng. Tuy nhiên, theo bà Huệ: "Mong muốn của tôi không phải nhận lại tiền mà những người làm sổ đỏ giả phải bị xử lý để họ không còn hại thêm những người dân vô tội”.
Được biết, sau khi những người bị hại đồng loạt gửi đơn tố cáo đến, Cơ quan công an phường Phú Hòa đã tiếp nhận và tập hợp toàn bộ hồ sơ gửi lên Công an thị xã Thủ Dầu Một thụ lý điều tra.
Qua tập hợp thông tin ban đầu, lợi dụng vị trí lô đất có 3 mặt tiền ở phường Phú Hòa thuộc khu vực trung tâm Bình Dương, hai nữ “siêu lừa” Trinh và Hương đã làm hàng loạt sổ đỏ giả lừa bán cho gần 10 người để chiếm đoạt với số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Tất cả các nạn nhân bị lừa đều rơi vào hoàn cảnh “đặt cọc” lô đất ảo và chưa ai được chính quyền công nhận sang nhượng hợp lệ để được cấp sổ đất hợp pháp.
Sự việc đến nay đã quá rõ ràng, song đường dây làm sổ đỏ giả do hai nữ “siêu lừa” Trinh và Hương tổ chức vẫn chưa bị công an khởi tố điều tra, bắt giữ đối tượng phạm pháp. Điều mà các bị hại mong mỏi là cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cần xử lý nghiêm hành vi lừa đảo của 2 nữ “siêu lừa” này.
Tương Bình
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025