Kỳ 1: Hơi thở mới, sinh kế mới từ biển
Freediving là hình thức lặn biển sử dụng những dụng cụ tối giản như kính lặn, chân vịt và ống thở. Người lặn không mang theo bình khí mà chỉ dựa vào một hơi thở duy nhất của mình. Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng để có thể bình tĩnh nín thở, thả lỏng cơ thể và tin tưởng vào đại dương lại là cả một quá trình rèn luyện.
![]() |
| Để tham gia lặn biển cần học bơi, làm chủ cơ thể, hơi thở từ trên bờ lẫn dưới đáy đại dương. (Ảnh: Minh Hiệp) |
Một trong những người khởi xướng môn lặn biển trên đảo Phú Quý là anh Ngô Minh Tính. Anh có những nét đặc trưng của đàn ông đi biển, làn da đen sạm vì nắng gió, dáng người săn chắc và giọng nói chậm rãi, vang, có lực. Ở anh Tính có sự điềm tĩnh rất lạ, giống như một người đã quá quen với sóng gió nên dường như chẳng còn điều gì khiến người đàn ông ấy phải vội vàng.
Bắt đầu mỗi buổi học lặn, anh Tính không nói nhiều về kỹ thuật mà luôn nhắc các học viên là phải “luyện” thả lỏng người. Câu “thần chú” của anh Tính là: "Đừng cố thắng biển, hãy để biển nâng mình lên". Nói xong, lần nào anh cũng cười, như thể đó không chỉ là một lời dặn - bí quyết lặn biển mà còn là một... cách sống.
![]() |
| Anh Ngô Minh Tính - huấn luyện viên lặn tự do tại đảo Phú Quý. |
Qua những buổi trò chuyện với các huấn luyện viên lặn biển, freediving ở Phú Quý không phải sản phẩm được mang từ nơi khác đến. Nó được gây dựng từ chính những người trẻ sinh ra trên đảo. Trong đó, anh Tính là một trong những người địa phương đầu tiên tiếp cận bộ môn này và quyết định phát triển nó ngay trên quê hương mình.
Anh Tính tâm sự: "Sinh ra và lớn lên ở Phú Quý, tôi hiểu rõ từng vùng biển nơi đây. Trước kia, người dân chủ yếu mưu sinh bằng nghề đánh bắt hải sản với những chuyến tàu ra khơi lúc nửa đêm và trở về khi bình minh lên. Nghề đi biển chưa bao giờ là công việc dễ dàng.
Toàn đảo hiện có hàng trăm tàu cá với hàng nghìn lao động sống nhờ khai thác hải sản nhưng chúng tôi phải phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Hằng năm đều có mùa gió bấc kéo dài từ khoảng tháng 9 đến tháng 4 năm sau, biển động liên tục, tàu thuyền phải nằm bờ nhiều tháng, đồng nghĩa với việc nguồn thu nhập của không ít gia đình gần như bằng không...
Thấm thía điều này nên tôi chợt nghĩ, với những lợi thế như nước biển trong xanh, địa hình đáy biển đa dạng, hệ sinh thái còn khá nguyên sơ... tại sao mình không “đưa” du khách đến với môn lặn tự do, để họ được khám phá những nét đẹp của đại dương... từ đó, chúng tôi đã dần mở ra một cách "khai thác" biển mới tại Phú Quý".
![]() |
| Vẻ đẹp huyền ảo của đáy biển cùng những rạn san hô sống động là một trải nghiệm khó quên. |
Khác với nhiều loại hình du lịch trên biển, lặn tự do gần như không tạo tác động lớn đến môi trường. Người lặn không sử dụng động cơ hay bình khí, di chuyển nhẹ nhàng dưới mặt nước, hạn chế tối đa việc làm xáo trộn hệ sinh thái và những rạn san hô còn khá nguyên vẹn của Phú Quý.
"Bên cạnh giá trị trải nghiệm, freediving còn tạo việc làm, mang lại nguồn thu cho người dân địa phương, đồng thời thu hút thêm du khách, kéo theo sự phát triển của các dịch vụ như vận tải, lưu trú, ăn uống và quảng bá hình ảnh du lịch biển đảo của Việt Nam" - anh Tính chia sẻ.
Được đi cùng các thầy lặn nhiều ngày, chứng kiến mỗi đoàn khách đến học lặn là thêm những chuyến khám phá đại dương lý thú, và cả những ngư dân trẻ quyết bám trụ đảo để làm du lịch thay vì “tha phương”. Biển Phú Quý hào phóng, không chỉ cho ngư dân những mẻ cá đầy khoang, còn mang đến những trải nghiệm hấp dẫn để du khách tìm về.
| Trở về với Đảo | |
| Xây dựng đảo Phú Quý thành trung tâm khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá, kết hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển |
Thu Nga





