[VIDEO] Nữ thương binh bán vé số, tích góp tiền thực hiện lời thề với đồng đội

14:12 | 24/07/2026

20 lượt xem
|
Dù tuổi đã ngoài 80, thương tật hơn 80% bởi chiến tranh, bà Đặng Thị Bảy ngày ngày đội nắng bán vé số, dành dụm từng đồng để thực hiện lời thề cùng đồng đội năm xưa.

Giữa cái nắng gắt miền Tây, người phụ nữ 81 tuổi với một tay co quắp vẫn chậm rãi rong ruổi qua từng con đường để bán vé số. Bà là Đặng Thị Bảy, nữ thương binh vẫn còn mang 3 mảnh đạn trong đầu.

Gần 30 năm qua, bà đi bán vé số không phải để mưu sinh, mà để dành dụm từng đồng tiền nhỏ, góp phần chăm lo, tu sửa Nghĩa trang liệt sĩ Long Hưng A (xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp) - nơi có những đồng đội từng cùng bà chiến đấu và đã nằm lại.

Từ lời thề năm xưa: “Ai còn sống sẽ lo mồ mả cho người nằm xuống”, đến những bước chân chậm chạp hôm nay, bà Bảy vẫn lặng lẽ giữ trọn lời hứa… suốt cả một đời.

Hải Dương