Học sinh cấp 2 đâm chết bạn ngay trước cửa lớp
Theo lời kể của các em học sinh có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, em Trần Xuân Dung (SN 1998, học sinh lớp 9B; trú tại xã Tân Lập, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) hỏi mượn sách của bạn là Nguyễn Thành Đạt (SN 1998, học sinh lớp 9A; trú phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) nhưng Đạt không cho mượn. Giữa hai bên đã xảy ra cãi vã, sau đó Dung quay về lớp mình.
Khi Dung vừa đến trước cửa lớp 9A thì Đạt đuổi theo và rút con dao nhọn đâm thẳng từ phía sau trúng tim khiến Dung tử vong ngay trước cửa lớp học.
Lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường
Theo các học sinh cùng lớp, giữa Đạt và Dung trước đó có mâu thuẫn và đã từng đánh nhau. Thời gian gần đây, Đạt thường xuyên giấu dao trong cặp mỗi khi đến lớp và nói với các bạn là mang đi để gọt hoa quả.
Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đã tiến hành khám nghiệm tử thi, hiện trường và tạm giữ Nguyễn Thành Đạt để điều tra, làm rõ vụ việc.
Sự việc đau lòng trên khiến cho các bậc phụ huynh và dư luận cảm thấy hoang mang, lo lắng. Chưa biết uẩn khúc đằng sau thế nào mà khiến một em học sinh lớp 9, khi vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên, nhẫn tâm cầm dao đâm chết bạn học của mình. Tuy nhiên, vụ án một lần nữa gióng lên một hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng.
Nam Anh
-
VinFast và cuộc cách mạng trong phân khúc xe máy điện dành cho học sinh
-
The Up Project mùa 7: Hành trình vẽ nên “Khoảng xanh” yêu thương và hy vọng
-
Khám phá hành trình phát triển khoa học tại triển lãm Science Tornado 2024
-
Nhiều địa phương miễn 100% học phí cho học sinh các cấp
-
Tặng hơn 1,7 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025