Giật túi người đi bộ: Chắc nhưng không thoát

08:45 | 22/04/2014

511 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hai đối tượng cướp giật thoáng thấy người phụ nữ đeo giỏ xách trên vai liền điều khiển xe máy áp sát. Tên ngồi sau đưa tay giật giỏ xách nhưng bị các trinh sát đuổi theo tóm gọn.

Nghĩa (trái) và Minh.

Khoảng 9h ngày 21/4, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 trên đường tuần tra phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe gắn máy có dấu hiệu nghi vấn nên tổ chức đeo bám.

Chạy vòng qua nhiều tuyến đường, đến trước số nhà 48 Tôn Thất Thiệp (phường Bến Nghé), đối tượng tăng tốc cho xe áp sát vào người phụ nữ đang đi bộ dưới lề đường. Tên ngồi sau dùng tay phải giật túi xách của người phụ nữ đang đeo trên vai trái.

Sau đó, cả 2 rồ ga tẩu thoát. Đúng lúc này, các trinh sát ở phía sau tăng ga truy đuổi. Hai đối tượng bỏ chạy về hướng đường Pasteur rồi vòng ra đại lộ Võ Văn Kiệt.

Đến giao lộ Võ Văn Kiệt – Hồ Tùng Mậu, các trinh sát ép xe khiến tên cầm lái mất thăng bằng rồi té nhào. Cả 2 ngã lăn ra đường và lồm cồm bò dậy tiếp tục chạy bộ tẩu thoát. Nhanh như cắt, các đối tượng bị trinh sát khống chế, bắt giữ.

Tại Công an phường Bến Nghé, tên cầm tài khai tên: Trần Trung Nghĩa (ngụ quận 8) và đối tượng ngồi sau: Nguyễn Văn Minh (ngụ quận 4).  

Tang vật thu giữ gồm túi xách bên trong có 1 Iphone 4S, 9 triệu đồng tiền mặt và 1 thẻ ngân hàng. Phương tiện gây án của các đối tượng cũng bị tạm giữ.

H.Long

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc