Cướp bị bắt, đập đầu vào tường kêu oan

07:00 | 04/10/2014

1,718 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đối tượng cầm lái được dẫn giải về trụ sở công an đã liên tiếp đập đầu vào tường kêu oan và chỉ thừa nhận hành vi phạm tội khi thấy đồng bọn bị bắt.

Ngọc và Hoàng (từ trái qua).

Ngày 3/10, Công an quận 1 (TP HCM) đã tạm giữ Lê Hoàng (SN 1987, cầm lái) và Trương Thái Ngọc (SN 1991) về hành vi cướp giật tài sản.

Trưa cùng ngày, Tổ đặc nhiệm Công an quận 1 (TP HCM) đang tuần tra trên tuyến đường trung tâm thành phố thì phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy có dấu hiệu nghi vấn. Lập tức, các trinh sát bám theo.

Đến giao lộ Nguyễn Thái Học – Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), hai đối tượng trên thấy đôi nam nữ người ngoại quốc đang đi bộ qua đường nên áp sát. Thanh niên ngồi phía sau đã giật phăng túi xách của cô gái nước ngoài đang đeo trên vai. Đối tượng cầm lái tăng tốc bỏ chạy. Lúc này, các trinh sát Công an quận 1 rồ ga nhanh chóng đuổi bám.

Phát hiện có người truy đuổi, 2 đối tượng tìm mọi cách lạng lách để “cắt đuôi” phía sau. Chúng tăng ga với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường hơn 3 km. Có những lúc, các trinh sát đuổi theo sát nhưng đối tượng cởi mũ bảo hiểm quăng về phía sau để cản đường. Tổ đặc nhiệm buộc phải rút súng bắn chỉ thiên.

Nghe tiếng súng, đối tượng cầm lái hoảng hốt khiến xe mất lái. Đối tượng ngồi phía sau ôm theo túi xách nhảy ra khỏi xe đang chạy với tốc độ cao và trốn vào công viên 23/9. Một trinh sát đã nhanh trí nhảy khỏi xe đuổi theo đối tượng đang chạy bộ. Các trinh sát còn lại tiếp tục đuổi theo đối tượng cầm lái đang chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Thái Học (quận 1).

Đuổi thêm vài trăm mét, các trinh sát đã ép đối tượng đi xe máy vào lề đường. Đối tượng này quăng xe bỏ chạy bộ và bị người dân hỗ trợ vây bắt. Đối tượng bị tóm gọn và dẫn về công an phường để lấy lời khai. Tại trụ sở công an, đối tượng liên tục khóc lóc, gào thét và cho rằng bị bắt oan.

Khoảng 10 phút sau, đối tượng ngồi phía sau cũng bị dẫn giải về công an phường và “chạm trán” với đối tượng cầm lái. Thoáng thấy đồng bọn, đối tượng này đột ngột ngưng khóc và tỏ ra ăn năn, thành khẩn khai báo.

Hưng Long