[Chùm ảnh] Vẻ quyến rũ của mùa đông Mông Cổ
Đất nước Mông Cổ quyến rũ khách du lịch bởi cảnh quan rộng lớn và nền văn hóa du mục độc đáo. Thế nhưng, hầu hết khách tham quan đều đổ về đây khi hè sang. Còn khi đông đến, nhiệt độ luôn ở mức -20 ° C đến - 45 ° C vô cùng khắc nghiệt. Nhưng sự khắc nghiệt cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Mời bạn khám phá vẻ quyến rũ của mùa đông Mông Cổ.
Tuyết thường rơi không dày ở Mông Cổ.
Đường sắt chạy từ Bắc Kinh tới Matxcơva, đoạn qua Ulan Bator. Tuyến đường được xây dựng từ 1949 đến 1961, qua hai sa mạc Gobi và Siberi.
Sân chơi bóng rổ vắng vẻ vào mùa đông.
Trong vài tháng, nhiệt độ mùa đông ở Mông Cổ không bao giờ trên 0 độ. Nên các tác phẩm điêu khắc trên băng là cách để người dân chào mừng mùa đông.
Phong cảnh làng quê độc nhất vô nhị.
Đường cao tốc đi qua vùng quê vắng vẻ của Mông Cổ.
Cuộc sống du mục của người dân nay được cải thiện với nguồn năng lượng mặt trời.
Một ngôi đền nằm ở Ulan Bator, thành phố lớn nhất và cũng là thủ phủ của Mông Cổ.
Loài ngựa hoang cực hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng. Đã có lúc loài này bị tuyệt chủng trong tự nhiên, nay được nuôi dưỡng và nhân giống tại công viên quốc gia Mông Cổ.
Đàn gia súc thả trên núi.
Người phụ nữ này đang ủ món trà sữa truyền thống của người Mông Cổ. Trà sữa được làm từ nước, sữa, trà và muối. Đây là một trong những món đồ uống phổ biến nhất nơi đây, đặc biệt là vào mùa đông. Và cũng là đồ uống dùng để đãi khách.
Rất nhiều người Mông Cổ đến Trung Quốc để du lịch và mua sắm. Tất nhiên, tàu hỏa là phương tiện di chuyển chủ yếu.
Đàn gia súc được mặc ấm và nhốt chung trong những ngày lạnh.
Hoa Mộc Trà (Theo boredpanda)
-
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Viết tiếp những bản hùng ca bất diệt
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử"
-
Điện Biên tưng bừng trong những ngày kỷ niệm lịch sử
-
Xúc động và tự hào chương trình “Dưới lá cờ Quyết thắng”
-
Chuyện về người lính Dầu khí “khoét núi, đào hầm” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ