Cảnh giác với "chiêu trò" xả hàng, giảm giá cuối năm
Trên các con phố mua sắm của Thủ đô như: Chùa Bộc, Thái Hà, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Đức Thắng, Xuân Thủy…, hầu hết các cửa hàng bán chăn - ga - gối - đệm, thời trang… luôn treo những tấm biển quảng cáo giảm giá khá bắt mắt.
Trong vai người mua hàng, phóng viên đã được một chủ cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi giới thiệu các mặt hàng mới nhập về. Khi được hỏi có phải tất cả mặt hàng sẽ được giảm giá thì chủ cửa hàng ngay lập tức thay đổi thái độ: “Hàng mới tinh như thế này, thanh lý thì lỗ chết à”. Rồi chị chỉ tay vào đống đệm không bọc lót, cũ xỉn, góc đệm còn bị lòi miếng mút ra... “Nếu em muốn mua hàng thanh lý thì đây nhé, giảm 50%”.
![]() |
Các biển xả hàng "giăng" đầy trên đường Nguyễn Trãi |
Điều đáng nói, các cửa hàng quảng cáo rất “kêu” để nhằm mục đích câu kéo khách và đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng. Nhưng hầu như các sản phẩm quần áo thanh lý, giảm giá đều là hàng tồn kho, lỗi thời, ngoại cỡ, rách, thủng, các cửa hàng còn sử dụng giá ảo, nâng sản phẩm lên mức giá tự kê khai “trên trời” rồi đưa ra hình thức giảm giá nhằm thu hút khách hàng. Vì vậy, với mức giá “khuyến mãi” này tưởng rẻ nhưng thực ra lại hóa đắt.
![]() |
Cửa hàng Giày dép phố Chùa Bộc với tấm biển: “Xả tuốt – xả hết – xả đến tết thì thôi” |
Đối với quần áo, giày dép…, nhiều cửa hàng lấy lí do hàng thanh lý nên không cho khách hàng thử đồ để trộn hàng kém chất lượng, hàng lỗi vào bán cho khách. Khi không được thử đồ, người tiêu dùng nên xem xét thật kĩ đường may, so hai bên quần, áo hoặc váy để tìm ra những điểm lệch, lỗi.
![]() | 'Chiêu trò' lôi kéo khách hàng dịp Tết |
Anh Nam (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi mua 3 chiếc quần bò nam giá 120.000 đồng/chiếc tại cửa hàng đang thanh lý toàn bộ giảm giá tới 60% trên đường Xuân Thủy, nhưng về giặt một lần quần không những bị co ngắn lại mà còn phai màu loang lổ. Sau mới biết đây là hàng gia công, ở ngoài chợ cũng bán với giá tương tự, ở chợ sinh viên còn rẻ hơn vài chục nghìn”.
Chị Tuyết (Kiến Xương, Thái Bình) chua chát chia sẻ: “Đợt vừa rồi sắp về quê ăn Têt dương lịch nên tôi mua chục cái ruột gối hơi (loại đã hút chân không, chỉ cần tháo lớp nilon là sẽ phồng lên) về làm quà tặng họ hàng. Nhưng khi dùng thì cái nào cũng không phồng như gối hơi bình thường, mà cứ xẹp lép. Chỉ vì ham khuyến mãi giảm 50% trên vỉa hè đường Láng mà tôi ôm đống “đồ bỏ đi” làm quà biếu, vừa phí tiền vừa xấu hổ với mọi người”.
![]() |
Thời điểm cuối năm là dịp để hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái… lợi dụng nhu cầu mua sắm và tâm lý ưa chuộng hàng giá rẻ của người tiêu dùng để buôn bán tràn lan trên thị trường. Bởi vậy, bản thân người tiêu dùng cần có ý thức tự bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách mua hàng hóa ở địa điểm tin cậy
Nguyễn Hoan
-
Giá vàng hôm nay (12/5): Tiếp tục duy trì ở mức cao
-
Giá dầu hôm nay (12/5): Dầu thô tăng trong phiên giao dịch đầu tuần
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 12/5: Nord Stream 2 trước những biến động mới
-
Thống nhất thuế suất ưu đãi 10% đối với tất cả các loại hình báo chí
-
Tối hậu thư từ châu Âu: Nga không ngừng bắn, Nord Stream 2 sẽ bị khai tử