Phát hoảng vì ăn phải sữa chua Vinamilk mốc đỏ
Phản ánh đến Petrotimes, chị Nguyễn Hương Giang, trú tại ngõ 345 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: Ngày 5/8/2012, khi chị mở hộp sữa chua Vinamilk ra ăn thì phát hiện hiện tượng trên.
Chị rất lo lắng vì không biết được chất đỏ rộp như trứng cá nổi bên trên sữa là gì: “Tôi thường xuyên dùng loại sữa chua của Vinamilk nhưng chắc là sẽ không dám dùng nữa. Hiện tôi rất lo vì không biết mình đã ăn phải thứ gì”.
Đến nay, chị Giang vẫn không gọi điện cho nhà sản xuất.
Chị lý giải: “Các nhà sản xuất thực phẩm ở Việt Nam thường rất thiếu trách nhiệm, ít khi chịu nhận lỗi. Rồi họ sẽ lại chỉ cho người mang mấy hộp sữa đến đổi. Đã thấy nhà sản xuất nào công khai xin lỗi người tiêu dùng lấy được một câu. Tôi không chấp nhận điều này, chỉ muốn chia sẻ thông tin cho mọi người cảnh giác hơn thôi”.
Phóng viên Petrotimes đã đến tận nhà chị Hương Giang xác minh và chụp ảnh lại sản phẩm.
Phóng viên Petrotimes
-
Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông phối hợp xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm