Trớ trêu chồng ngủ mê gọi tên tình nhân
Khanh là mối tình đầu ngọt ngào và lãng mạn mà cô gái mới lớn như My cảm thấy hạnh phúc vì có được. Với Khanh, My không phải là người đầu tiên mà là người yêu thứ… mười mấy của anh. Khanh yêu nhiều tới mức khi bắt đầu quen My, bạn bè và anh trai My đều phản đối vì không đồng ý cho My yêu một gã "đông gioăng" thay người yêu như thay áo. Thế nhưng run rủi thế nào mà Khanh lại yêu My say đắm tới 5 năm liền. Quan trọng nhất là trong thời gian yêu My, Khanh rất chung thủy và không hề ngó nghiêng tới những cô nàng khác. Sau 5 năm hạnh phúc và tình yêu đẹp bên nhau, Khanh và My tổ chức đám cưới.
Không lâu sau My có bầu. Các nét trên khuôn mặt My bị phá hết ra, thân hình cô cũng trở nên tròn trịa hơn. Có lẽ vì thế mà Khanh trở nên khác hơn. Đi sớm về muộn, điện thoại lúc nào cũng giữ khư khư bên mình. My nghi ngờ chồng và bắt đầu theo dõi điện thoại của chồng. Sau khi được bạn bè mách cho vài mánh để kiểm tra điện thoại chồng. My phát hiện rất nhiều tin nhắn của chồng với tình cũ rồi cả những cô gái mới đã được xóa sạch trước khi Khanh về nhà.Đó là những tin nhắn đong đưa qua lại giữa Khanh và những ả kia.
Có lẽ là vì khi yêu nhau chưa gặp chuyện Khanh có người khác nên My đã rất sốc.Cô làm ầm lên chất vấn Khanh. Khanh vẫn nhất mực khẳng định không có gì và tỏ ra yêu thương chăm sóc My hơn. My xuôi lòng và tin lời chồng... vô tội.
My sốc khi phát hiện người chồng dối trá (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi một hôm khi Khanh đang tắm. Hôm đó anh lại đi làm muộn. Có tin nhắn của Khanh đến. My thấy có số lạ và không lưu tên. Cô mở ra đọc và sững người khi thấy những dòng tin nhắn yêu đương: "Chúc mình tuần mới mọi việc suôn sẻ và yêu em, bên em nhiều hơn. Hôn mình...". My nhận ra giọng điệu quen thuộc xưng hô "mình-mình" như vợ chồng trong đống tin nhắn bị xoá đi của Khanh. Khi đó My hỏi anh thanh minh rằng bạn bè lấy máy nhắn tin trêu chứ không phải anh. My vừa tin lại vừa nghi ngờ. Nhưng vì yêu Khanh cô đã bỏ qua sự vụ đó.
Chờ Khanh tắm vào My đưa tin nhắn. Khanh lặng người, mặt trắng bệch không nói được lời nào. My tra hỏi qua bạn bè số điện thoại thì đúng là Trà - một trong số những tình cũ nhưng khá mặn nồng và "trụ" được lâu dài thời yêu Khanh. Có nghĩa là My đang bị phản bội. Nhưng Khanh vội vã xin lỗi, quỳ xuống chân năn nỉ vợ tha thứ. Vẫn giọng rằng anh không có gì và chỉ là trêu đùa nhau.
Sau một hồi trấn an vợ bằng những lời lẽ “kẹo ngọt”. My bỏ qua cho Khanh nhưng trong lòng vẫn đầy nghi ngờ, ấm ức. Bởi có lẽ cô không muốn làm to chuyện khi chồng đã xin lỗi.
Nhưng đúng là bản chất lăng nhăng của Khanh trước đây khó thay đổi. Có lẽ chỉ là chờ cơ hội để bộc phát ra. Khanh không muốn mất vợ, mất con nhưng sau thời gian cố gắng chung thuỷ khi yêu, Khanh quay lại với bản chất thực của mình. Khanh thường xuyên liên lạc và qua lại với Trà, nhất là thời gian này My vừa đẻ.
Và có lẽ chẳng ai trớ trêu như My khi phát hiện chồng ngoại tình vì thói ngủ nói mê. Đêm hôm My phải dậy cho con ăn sữa rồi giật mình khi chồng đang ngủ nhưng vừa cười vừa nói chuyện như thật. Trong lời nói của mình, Khanh gọi tên Trà thân mật và thậm chí là những câu vui vẻ khi… trên giường của hai người. Bởi có lẽ ban ngày khi gặp nhau Khanh đã nói những lời ấy. Lần này My tin là thật bởi Khanh có tật ngủ mê, trong ngày có chuyện gì là đêm hay nói ra.
My gửi con sang giúp việc rồi gọi Khanh dậy. Cô giận tím người thuật lại những câu Khanh ngủ mê đã nói. Khanh mơ màng tỉnh dậy rồi tái mặt khi nghe những câu mà có lẽ ngày hôm nay hay hôm qua anh vừa nói khi đang vui vẻ bên tình nhân.
My sốc nặng vì đã quá khờ khạo tin chồng hết lần này tới lần khác. Cô suy sụp và đau khổ khi bế con trên tay. Cô không biết sẽ phải sống sao với một người chồng dối trá luôn để cô sống trong nghi ngờ và trở thành khờ khạo tới mức ngớ ngẩn.
Ngọc Linh
