Sinh viên tình nguyện đăng ký chống dịch

05:58 | 23/03/2020

271 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhà trường tuyển tình nguyện viên tham gia chống dịch Covid-19, Dương Thu Hương 22 tuổi, đăng ký đầu tiên.

Hương, sinh viên năm 4 trường Đại học Y tế Công cộng. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Hương nhắn tin rủ bạn bè tham gia. Cô chia sẻ: "Không chỉ riêng mình mà các sinh viên của trường đều rất mong muốn góp sức cùng đất nước đẩy lùi dịch bệnh".

Quyết định tham gia tình nguyện của Hương nhận được sự ủng hộ của gia đình.

"Mình cực kỳ háo hức", Hương nói. "Nếu như các bác sĩ về hưu tham gia tuyên truyền bằng cách phát tờ rơi, truyền thông... thì thế hệ trẻ như bọn mình sẽ tận dụng mạng xã hội để tích cực lan tỏa".

Hương mong muốn sẽ phối hợp với trung tâm y tế: báo cáo thống kê số người đi về từ vùng dịch, thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe đối tượng F1, F2, F3, F4, truyền thông đến cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

"Mình sẵn sàng cho cả tình huống phải cách ly", cô sinh viên chia sẻ.

Sinh viên tình nguyện đăng ký chống dịch
Dương Thu Hương trong buổi tập huấn sinh viên tình nguyện chống dịch Covid-19 tại UBND quận Bắc Từ Liêm, ngày 21/3. Ảnh: Thúy Quỳnh

Cùng khóa với Hương, Nguyễn Ngọc Sơn khi biết thông tin tuyển tình nguyện viên từ nhà trường đã rủ thêm 3 người bạn ký túc xá cùng đăng ký.

Là sinh viên năm 4 Đại học Y tế Công cộng, Sơn tự tin được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng phòng chống bệnh tật. Anh nắm rõ khuyến cáo của Bộ Y tế với những người sinh hoạt chung tại ký túc xá, nhắc nhở các bạn vệ sinh phòng ở thường xuyên, lau bề mặt đồ vật, sàn nhà. Nhà trường cũng chuẩn bị nước rửa tay đặt ở những nơi đông người và địa điểm dễ nhìn thấy.

"Lúc viết đơn, mình rất hồi hộp", Sơn bộc bạch. "Đến khi được tham gia tập huấn rồi thì háo hức". Dự kiến tình nguyện viên sẽ tham gia chống dịch một tháng. Tuy nhiên nếu dịch bệnh kéo dài, cần nhiều nhân lực, Sơn sẵn sàng dành thời gian.

Bố mẹ Sơn ở Thanh Hóa đều làm trong ngành y, ủng hộ con trai.

Sinh viên tình nguyện đăng ký chống dịch
Nguyễn Ngọc Sơn là sinh viên năm cuối, đăng ký tham gia tình nguyện chống dịch Covid-19. Ảnh: Thúy Quỳnh

Khi dịch bệnh mới bắt đầu, nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ. Riêng Đại học Y tế Công cộng vẫn học bình thường. Thầy giáo phát khẩu trang cho từng sinh viên, nói: "Đã là sinh viên trường y thì phải nhận thức rõ về bệnh hơn sinh viên khác".

Từ lúc đó, hàng ngày lên thư viện, Sơn có thêm công việc mới là tìm hiểu tài liệu chuyên ngành về chủng virus mới, bên cạnh việc hoàn thành khóa luận sinh viên năm cuối.

Chỉ trong một buổi chiều, trường Đại học Y tế Công cộng nhận 252 đơn sinh viên đăng ký tham gia tình nguyện. Không chỉ sinh viên năm cuối, mà còn có sinh viên năm 3, năm 2, năm nhất.

Ông Đoàn Ngọc Tiến Minh, Phòng Công tác Sinh viên, trường Đại học Y tế Công cộng, cho biết nhà trường chọn 40 sinh viên từ 252 đơn đăng ký, tiến hành tập huấn.

"Rất cảm ơn tinh thần thần hăng hái của mọi người. 40 bạn đều là những sinh viên nòng cốt, trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng phòng chống bệnh tật", ông Minh nói.

Sinh viên tình nguyện đăng ký chống dịch
Chu Thị Duyên (thứ hai từ trái sang) cùng 3 thành viên khác của nhóm đều là sinh viên năm 3, Đại học Y tế Công cộng. Ảnh Thúy Quỳnh

Chu Thị Duyên là sinh viên năm 3, dẫn đầu nhóm 4 sinh viên, sau khi đăng ký và tập huấn được phân công vào hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm. Cô học năm 3 nên có nhiều thời gian hơn các anh chị khóa trên, tinh thần chống dịch cũng vì thế dâng cao. Cô đặt khẩu hiệu cho nhóm mình là: "Quyết chiến, quyết thắng".

Buổi tập huấn diễn ra ngày 21/3 tại UBND Quận Bắc Từ Liêm. Hương, Sơn, Duyên cùng 37 sinh viên chăm chú nghe giảng để ứng dụng vào thực tế. Nụ cười giấu sau chiếc khẩu trang, tay làm hành động quyết tâm, bốn bạn hô to khẩu hiệu của nhóm mình: "Quyết chiến, quyết thắng".

Theo VNE