Nhìn lại hình ảnh cô gái truyền nghị lực sống cho hàng triệu người bị ung thư

07:56 | 18/03/2015

1,865 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Khi thực hiện Bộ ảnh cho Thương Sobey - cô gái được biết đến là một “chiến binh” dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư, nhiếp ảnh gia Yenny Trần đã trích dẫn một câu của nhà văn Julie Perkins, tạm dịch: “Cô ấy có tinh thần của mặt trời, cảm xúc của mặt trăng và ý chí của gió”.

Bấy nhiêu thôi đã nói lên tất cả hình ảnh của Nguyễn Khánh Thương trong tim những người ở lại.

Ngay sau khi thông tin Thương Sobey đã mất, trên các trang mạng xã hội tràn ngập những lời chia sẻ tiếc thương cô gái này. Một người bạn của chị đã viết thay cho lời muốn nói của rất nhiều người: "Vĩnh biệt Thương Sobey, bạn đã sống nhiều hơn thời gian bạn ở trái đất này"!

Vốn là một thạc sĩ quản trị truyền thông, Khánh Thương phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư vú ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời.  Với nhiều người thì bị kết luận ung thư chẳng khác gì “án tử” nhưng với Thương Sobey thì không.

Gần 3 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư đã di căn vào xương là quá trình Khánh Thương nỗ lực tìm kiếm tài liệu về ung thư vú để vừa có kiến thức điều trị cho mình, vừa có thể giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.Trong thời gian này, chị đã sáng lập dự án Mạng lưới Ung thư vú ở Việt Nam và trực tiếp điều hành.

Lời chia sẻ của một người bạn trước sự ra đi của Khánh Thương đã khiến nhiều người rơi nước mắt

Với khát khao cháy bỏng dùng chuyên môn, khả năng cũng như phần thời gian còn lại của bản thân để chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ, Khánh Thương mong muốn:Từ đây những số phận không may mắn bị mắc căn bệnh này sẽ cải thiện phần nào chất lượng sống…

Và quả nhiên, sau gần hai năm thành lập, mạng lưới đã truyền nghị lực cho hàng triệu phụ nữ bị mắc bệnh ung thư.

Trải qua gần 3 năm chống chọi với bệnh tật, có những lúc đau đớn về thể xác… nhưng lạc quan và hy vọng trong Khánh Thương thì chưa bao giờ tắt. Cuối năm 2014, Khánh Thương đã thực hiện một bộ ảnh với thông điệp: "Ung thư không đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ. Chỉ cần ý thức sớm về căn bệnh này, người bệnh có thể sẽ không phải điều trị cả đời, không tốn kém chi phí và có thể quay trở lại cuộc sống bình thường".

Nhiếp ảnh gia Yenny Trần khi thực hiện bộ ảnh này đã dùng một trích dẫn của nhà văn Julie Perkins để làm lời bình cho bộ ảnh này: "She has the spirit of the sun, The moods of the moon,and the will of the wind". (Tạm dịch: Cô ấy có tinh thần của mặt trời, cảm xúc của mặt trăng và ý chí của gió).

Cùng ngắm Nguyễn Khánh Thương- cô gái đã truyền nghị lực sống cho hàng triệu người bị mắc bệnh ung thư:

Nhìn lại hình ảnh cô gái truyền nghị lực sống cho hàng triệu người bị ung thư

Nhìn lại hình ảnh cô gái truyền nghị lực sống cho hàng triệu người bị ung thư

Nhìn lại hình ảnh cô gái truyền nghị lực sống cho hàng triệu người bị ung thư

Nhìn lại hình ảnh cô gái truyền nghị lực sống cho hàng triệu người bị ung thư

Nhìn lại hình ảnh cô gái truyền nghị lực sống cho hàng triệu người bị ung thư

Nhìn lại hình ảnh cô gái truyền nghị lực sống cho hàng triệu người bị ung thư

Huyền Anh (Tổng hợp)