Nghẹn lòng với phim ngắn “16:30”

07:00 | 04/06/2013

1,047 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bộ phim dài chưa đầy 15 phút của đạo diễn trẻ Trần Dũng Thanh Huy đã chạm được đến trái tim người xem ở một Liên hoan phim tầm cỡ quốc tế như Liên hoan phim Cannes lần thứ 66 vừa qua.

Phim là những hình ảnh chân thực sống động về những lát cắt cuộc sống chốn thị thành, những nhọc nhằn mưu sinh của các em nhỏ rao kết quả vé số… Và trên hết là tình yêu thương con người hiển hiện giữa bon chen cuộc đời.

Cuộc đời của những em nhỏ kiếm ăn nơi đường phố dần hiện lên rõ nét dưới ống kính máy quay... Liệu những mảnh đời ấy có gợi lên chút nghĩ suy gì cho chúng ta giữa bộn bề cuộc sống?

Phim ngắn “16:30” vinh dự được nhiều nhà phê bình điện ảnh đánh giá cao trong năm 2012 và nhận được nhiều giải thưởng ý nghĩa tại LHP Yxineff 2012.

 

Vi Lâm (st)

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan